Vụ cháy quán cơm khiến 2 mẹ con tử vong ở TP.HCM: Người cha già ôm mặt khóc nghẹn khi thấy thi thể con cháu được đưa ra
Nhận tin quán cơm của con gái bốc cháy trong đêm, người cha vội chạy đến rồi ngã quỵ khi chứng kiến hai thi thể được đưa ra.
Ngày 24/3, Công an phường Bình Hưng Hoà cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra vụ cháy quán cơm khiến 2 mẹ con tử vong trên địa bàn.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định 2 nạn nhân là bà N.T.M.T. (SN 1978, chủ quán cơm) và N.T.T.Q. (SN 2017, con gái bà T.). Có mặt tại hiện trường ngay thời điểm xảy ra vụ việc, ông H. là một người hàng xóm sống gần quán cơm vẫn chưa hết bàng hoàng.
Ông H. cho biết, khi mọi người nghe tiếng hô hoán thì ai cũng vội chạy ra. Vừa ra tới nơi, ông và mọi người nhìn thấy căn nhà của bà T. bốc cháy dữ dội nên tìm cách phá cửa, dập lửa, cứu người…

Hiện trường sự việc
"Lúc đó lửa táp ra ngoài cửa hiệu ghê gớm lắm. Biết bên trong có 2 mẹ con bà T. mắc kẹt nên mấy anh em thanh niên quanh đây vơ vội bình chữa cháy, xà beng lao vào phá cửa. Thế nhưng cửa khóa quá chặt, khói bốc ra nghẹt thở không ai tiếp cận sâu hơn được. Chỉ vài phút sau, lửa bao trùm kèm tiếng nổ, tất cả đành bất lực đứng nhìn...", ông H. chia sẻ.
Khi lửa được dập tắt, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 2 mẹ con bà T. và đưa về nhà xác, nhiều hàng xóm bàng hoàng và tiếc thương cho gia đình người hàng xóm.
Thời điểm hay tin vụ cháy, nhiều người thân của 2 mẹ con bà T. cũng tức tốc có mặt hiện trường. Do vụ cháy được cơ quan chức năng phong toả nên mọi người ai cũng ở phía bên ngoài.
Cũng theo báo Dân trí, trong số người thân nạn nhân có ông Tâm (SN 1957, cha ruột bà T.) không kìm được nước mắt, hướng về quán cơm chay, nơi con gái và cháu ngoại của ông còn ở trong.
Ông cho biết, nhà ông cách quán cơm chay của con gái khoảng 3km. Khoảng 22h ngày 23/3, ông được hàng xóm báo tin quán cơm bốc cháy nên vội vã chạy đến. Khi đến nơi, toàn bộ khu vực đã bị cảnh sát phong tỏa để làm nhiệm vụ, những người không phận sự không được vào bên trong.
Ông thấp thỏm, đứng ngồi không yên, lân la hỏi han từng hàng xóm, cán bộ công an tại hiện trường về tin con gái và cháu ngoại. Khi nghe họ còn mắc kẹt ở bên trong căn nhà, ông lặng người, liên tục chắp tay mong hai mẹ con tai qua nạn khỏi.

(Ảnh: Hoàng Hướng)
Suốt nhiều giờ đồng hồ, người đàn ông đứng từ xa dõi mắt vào hiện trường, mong đợi tin tốt. Thế nhưng, chẳng có phép màu nào xảy ra. Khi hai xe cứu thương lần lượt đưa thi thể các nạn nhân đi qua trước mặt, người cha lúc này ngã quỵ, bật khóc.
“Thường ngày, tôi hay qua phụ chở rau cho con gái bán ăn. Sáng nay, tôi cũng ở đó đến gần trưa mới về. Không ngờ, chỉ một vụ cháy mà đã cướp đi sinh mạng của con gái và cháu tôi”, ông Tâm nghẹn giọng.
Trước đó, khoảng 21h30 ngày 23/3, người dân phát hiện ngọn lửa bùng cháy tại quán cơm chay trên đường Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa. Lúc này, mọi người hô hoán và tìm cách dùng nước, bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành.
Nhận tin, Công an TP.HCM điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để dập lửa và tìm kiếm người mắc kẹt bên trong. Sau khi dập lửa, cảnh sát phát hiện bà T. và cháu Q. (con gái bà T.) tử vong bên trong.