Ngày hôm sau, chị gọi điện sụt sùi vừa khóc vừa rối rít cảm ơn tôi. Chị còn nói anh rể không còn gây khó dễ gì với chị nữa cũng đã ngoan ngoãn xin lỗi chị.
"Mâu thuẫn xảy đến khi em đang nấu cỗ Tết. Khi đó em cuốn nem, mua phải loại bánh đa nem hơi giòn nên cuốn bị vỡ. Cái nào cũng vỡ cả. Em dấp nước rồi mới làm nên quấn nem hơi lâu...", cô vợ kể.
Sau khi cự cãi dẫn đến đánh nhau, người chồng đã giết chết vợ, xong đốt xác phi tang. Vụ án mạng rúng động vừa xảy ra tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.
Đăng bức ảnh vợ chồng đánh nhau khi cô vợ quyết "ăn thua đủ" với chồng với những vết xước đầy người chứ tuyệt nhiên không nhường nhịn, tưởng được vỗ tay tán thưởng, ai ngờ 500 chị em lại chỉ chăm chăm tập trung vào điều này.
Khi bị chồng đánh, có người cam chịu, có người bỏ chạy và cũng có cả những chị em mạnh dạn đáp trả. Thế nhưng sau tất cả, cách xử sự của anh chồng này có vẻ như không đáng mặt đàn ông chút nào.
Cô "bồ nhí" tức giận vì bị lừa dối làm kẻ thứ 3 liền tát anh chồng, bất ngờ thay, người đàn ông này không hề cáu giận cũng không phản ứng lại cô ta mà quay sang đánh vợ.