Video ý nghĩa tặng Thiện Nhân và mẹ Mai Anh

,

Một “món quà” nhỏ để tặng chị. Người MẸ rất nhân ái và dễ thương của bé Thiện Nhân.

Xin phép anh Quang Huy được gửi tặng lá thư của anh và video anh tặng tới tất cả các bố mẹ, cô chú và anh chị của cháu Thiện Nhân, những người trong một đại gia đình đang ngày ngày mong Thiên Nhân khôn lớn, “brave” và được mọi người “treat” - "cư xử" như những từ anh nhắc tới trong lá thư này.
 
“Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Quang Huy, hiện sinh sống tại Hoa Kỳ, một người cháu trai của tôi đã gửi cho tôi link dẫn đến trang Nhật ký Chú lính chì từ khi nó mới được lập ra và tôi cũng theo dõi tất cả các bài viết của chị về bé trai Thiện Nhân, tôi rất cảm động khi biết về tấm lòng cưu mang của Anh Chị cũng như gia đình cho bé Nhân. Tôi thường xuyên vào thăm trang Nhật ký chú lính chì.

Mới đây tôi có đọc một bài trong tạp chí PEOPLE nên biết về một em bé độ tám tuổi ở Mỹ, em này bị ung thư xương và đã được bác sĩ cứu nhưng không may em đã phải cưa mất một chân, nhưng em bé này rất là “brave” (can đảm) chữ dùng của tạp chí PEOPLE vì em luôn luôn tích cực với cuộc sống.

Một phần nhỏ trong sinh hoạt của em là chơi và tham gia đội bóng baseball của thành phố nhỏ nơi em sinh sống. Tôi có thử tìm nhưng không tìm thấy bài báo đó trên mạng có lẽ họ chỉ dành để bỏ vào báo in vì tôi rất thích tấm hình em bé chụp với trang phục chơi bóng đứng trên một chân thật “oai” .. khi đọc bài báo ấy tôi nghĩ ngay tới bé Thiện Nhân.

Tuy không có bài báo đó nhưng tôi tìm được video của em bé này khi em bé chơi bóng trong thành phố của em. Không biết chị đã xem chưa nhưng thôi thì coi nó như một “món quà” nhỏ để tặng chị. Người MẸ rất nhân ái và dễ thương của bé Thiện Nhân.

Chúc Anh Chị, Thiên Minh, Hải Minh, Bé Thiện Nhân, Bà Nội nữa chứ  một mùa đông thật mạnh khỏe và nhiều niềm vui. Riêng chúc chị thật nhiều sức khỏe trong đời làm Mẹ.

Link của em bé chơi baseball (rất dễ thương … để ý các bạn của em cư xử với em cũng như những vận động viên chơi bóng khác, cũng sẵn sàng lao vào và … húc mạnh vào em một chân, và khi chơi bóng em bé này đã bỏ cặp nạng ra và nhẩy “lò cò” rất “pro".


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

 
Chia sẻ