Vicky Nhung “nhả vía” yêu đương cho 600 khán giả giữa vịnh Hạ Long

PV,
Chia sẻ

Trên sân khấu nổi giữa vịnh Hạ Long, Vicky Nhung đã mang đến một đêm nhạc đậm chất cảm xúc, từ những bản tình ca lãng mạn đến lời chúc yêu thương “gửi vía” cho những trái tim chưa có bến đỗ.

Tối 28/6, không gian âm nhạc trên du thuyền Ambassador Cruise rực sáng với minishow “Đợi một người” của ca sĩ Vicky Nhung, nằm trong khuôn khổ mùa 3 chuỗi chương trình Love in the Bay. Đây là sân khấu âm nhạc nổi giữa vịnh Hạ Long, quy tụ 600 khán giả từ khắp nơi, tạo nên một đêm nghệ thuật ngập tràn lãng mạn và ngẫu hứng. Mở màn với các bản tình ca quen thuộc như Tình như lá bay xa, Tình nhạt phai, Vicky Nhung chia sẻ cảm xúc đặc biệt khi lần đầu biểu diễn loạt phối khí quen thuộc trong không gian ngoài trời, nơi “trời, nước và ánh sáng như cộng hưởng với cảm xúc”.

Vicky Nhung “nhả vía” yêu đương cho 600 khán giả giữa vịnh Hạ Long - Ảnh 1.

Điểm nhấn bất ngờ là màn trình diễn ca khúc Hoa bằng lăng – bài hát chưa từng công bố trên bất kỳ nền tảng nào, được nữ ca sĩ gọi là “món quà độc quyền” dành riêng cho khán giả đêm nhạc. Là người lãng mạn, Vicky Nhung truyền tải trọn vẹn cảm xúc vào từng bài hát, kể cả những bản tình ca xưa hay sáng tác mới.

Khi thể hiện ca khúc Quên rồi khổ đau năm ấy, nữ ca sĩ không ngại pha chút hài hước: “Đun sôi cả đại dương để pha tách trà cho người mình yêu, nhưng người ta lại không uống!”, khiến khán giả bật cười vì sự chân thành, duyên dáng và gần gũi.

Vicky Nhung “nhả vía” yêu đương cho 600 khán giả giữa vịnh Hạ Long - Ảnh 2.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi cô yêu cầu cả du thuyền cùng hát chay đoạn điệp khúc Chiếc khăn gió ấm, biến không gian nghệ thuật thành sân khấu của sự đồng điệu giữa nghệ sĩ và người nghe. Minishow cũng là dịp để Vicky Nhung hé lộ kế hoạch âm nhạc mới: thay vì phát hành đơn lẻ từng bài hát như trước, cô sẽ cho ra mắt một EP chính thức trong thời gian tới.

Ở phần cuối chương trình, nữ ca sĩ bước xuống sân khấu, nắm tay từng khán giả còn độc thân và “nhả vía yêu thương” khi trình diễn mashup Thèm yêu – Nhớ về em. Vicky Nhung hài hước: “Ai được nắm tay tối nay, về là có người yêu nhé! Hát dưới trời đêm, năng lượng sẽ mạnh hơn. Để Vicky bay đến với tất cả những ai còn đang chờ đợi tình yêu”.

Vicky Nhung “nhả vía” yêu đương cho 600 khán giả giữa vịnh Hạ Long - Ảnh 3.

Không khí nhanh chóng được đẩy lên cao trào với loạt ca khúc remix sôi động như Không muốn một mình, Người tình mùa đông, Ngôi nhà hoa hồng… Khán giả lên sân khấu nhảy múa cùng nghệ sĩ, biến đêm nhạc trên vịnh thành một bữa tiệc cảm xúc thực sự. Đặc biệt, không chỉ được tặng hoa, Vicky Nhung còn được khán giả “thưởng” đặc sản Hạ Long là bánh cuốn chả mực ngay trên sân khấu – một cách thể hiện tình cảm đầy hóm hỉnh và thân thiện.

Vicky Nhung “nhả vía” yêu đương cho 600 khán giả giữa vịnh Hạ Long - Ảnh 4.

Đêm diễn khép lại bằng ca khúc Hãy sống với tuổi trẻ trong khoảnh khắc pháo hoa rực sáng trên vịnh, lưu lại hình ảnh mùa hè đầy cảm hứng cùng khán giả và cộng đồng người hâm mộ “Vickers” – những người đã theo chân Vicky từ khắp miền đất nước.

Chia sẻ