Chẳng riêng gì Huệ trong Về nhà đi con, phụ nữ luôn yêu chồng như 1 bản năng, vị tha vì bản chất và nội tâm lúc nào cũng chằng chịt như 1 bản đồ.
Sau tất cả, tình cảm gia đình khăng khít của các nhân vật trong "Về nhà đi con" vẫn là điều khiến khán giả lưu luyến nhất phim.
Vợ chồng Vũ - Thư gây "sốc" khi lần đầu tiên sống hòa thuận một cách chân thật, không hề diễn cho bố mẹ xem trong tập 45 "Về nhà đi con".
Điều đúng đắn Khải làm trong tập 44 "Về nhà đi con" khiến cho cả ông Sơn lẫn Huệ đều cảm thấy xót xa vì những lùm xùm xảy ra giữa 2 nhà trong quá khứ.
Trong tập 44 "Về nhà đi con", Khải cuối cùng cũng nhận ra mình sai.