Chị dâu tương lai tôi cũng cá tính quá rồi mới dám nói câu đấy? Đúng là biết mặt khó biết lòng thật.
Có bao nhiêu tiền bố mẹ tôi dồn vào đám cưới cho anh chị rồi, thế mà giờ chị dâu lại đòi số tiền khủng.
Thật tình tôi cũng chẳng hiểu nổi chị dâu của mình nữa. Cùng là phận dâu mà cứ thích "chiến đấu" với nhau là sao nhỉ?
Mỗi lần đến nhà bạn trai chơi, nhìn hai chị gái của anh ấy gần 40 tuổi rồi mà chưa lấy chồng, tôi chán ngán vô cùng.
Nhìn những thứ đồ để đầy trong tủ lạnh nhà người yêu mà tôi bủn rủn tay chân.
Đi làm cả ngày, thế mà chỉ có thể ăn được cơm chan với nước canh, lo sợ con dâu bị đói ảnh hưởng đến cháu nên nửa đêm tôi đi ra ngoài mua đồ cho con.
Tôi biết chị dâu là một người phụ nữ đoan chính, không có chuyện ngoại tình như mẹ nói nhưng vẫn chở bà đi đánh ghen.
Chưa bao giờ tôi nhìn thấy người con gái đeo nhiều vàng bạc như thế nên đã quên ngay lời dặn của anh trai mà nhiệt tình mời chị ấy vào nhà uống nước.
Trong bữa cơm, bác cũng không hề nhìn em một lần nào khiến em có cảm giác bị ghét bỏ mà chẳng hiểu lý do.