Vào khách sạn “5 sao” tại Sài Gòn, tim cô gái như rơi mất mấy nhịp vì chất lượng tệ hơn cả nhà trọ, cùng bao nhiêu điều phi lý được phát hiện trong căn phòng

Lynk,
Chia sẻ

Chiếc phòng khách sạn nằm ở quận 7 (Sài Gòn) với những món đồ cũ rích, bẩn và xấu xí, không ai hiểu nổi tại sao nó lại được đánh giá 5 sao.

Trước khi đi du lịch xa đâu đó, rất nhiều người quan tâm đến việc lựa chọn một nơi nghỉ ngơi tiện lợi, sạch sẽ, đẹp thì càng tốt và giá cả phù hợp với khả năng chi tiêu. Ngoài việc chọn địa điểm đi chơi, thì nơi lưu trú là việc quan trọng hàng đầu để có một kỳ nghỉ vui vẻ thoải mái.

Thường thì mọi người vẫn nghĩ khách sạn, villa, resort có đánh giá hoặc xếp hạng sao càng nhiều thì chất lượng càng tốt, giá tiền càng đắt thì càng xịn, tuy nhiên, thực tế không phải vậy nhé. Hãy xem thử clip của cô nàng Hứa Nhật Khánh Uyên (nickname chị Thỏ Ngọc) đang gây bão ầm ầm trên MXH mà xem, chiếc phòng khách sạn 5 sao nhưng tồi tàn hơn cả nhà trọ ở quận 7 (Sài Gòn) chắc chắn sẽ khiến cho mọi người sốc nặng.

ksan

Mới đăng tải không lâu nhưng clip review khách sạn 5 sao "treo đầu dê bán thịt chó" của Uyên đã nhận về hơn 1 triệu lượt xem, 69.000 like, 17.000 bình luận và hơn 20.000 lượt share, mức độ lan truyền khủng khiếp chưa có dấu hiệu dừng lại. Cách review hài hước của Uyên cũng làm cho dân tình được phen giải trí vui hết nấc.

Đầu tiên, phải kể đến đoạn ra vào. Các khách sạn hiện nay kể cả 2-3 sao cũng có rất nhiều nơi sử dụng thẻ từ khá hiện đại, đảm bảo an ninh, nhưng khách sạn 5 sao mà Khánh Uyên review lại có cửa dùng núm vặn, lại còn chốt cài kiểu "nông thôn" bên trong (?!?) Diện tích phòng khá nhỏ, đầy đủ đồ dùng cơ bản như giường, tủ, bàn, ghế, tivi... nhưng tham quan kỹ hơn thì có rất nhiều chi tiết sai sai.

animation

Chào mừng các bạn đến với khách sạn 5 sao ở quận 7 Sài Gòn!

Thông thường trong phòng khách sạn sẽ luôn trang trí 1 hoặc vài bức tranh trên tường, ở đây cũng không ngoại lệ, nhưng vì lý do nào đó bức tranh đã bị dỡ đi, để lại dấu vết khung tranh loang lổ trên tường và chiếc đinh gỉ.

Tiếp theo, Khánh Uyên tỏ ra vừa buồn cười vừa sốc khi phát hiện thêm một chi tiết khó hiểu: đó là thanh móc quần áo được gắn bên trên giường ngủ. Thường thì móc được đóng đinh sau cửa, hoặc ở trên tường chỗ không vướng víu gì, treo ngay trên đầu giường quần áo thò xuống thì nằm ngủ sao được nhỉ? Hơn nữa, chẳng có khách sạn 5 sao nào lại dùng một chiếc móc "cùi bắp" như thế!

ksan1

Tranh, ở đây đã từng có 1 bức tranh.

animation (2)

Móc treo quần áo thì quen thuộc rồi, nhưng vị trí gắn lên tường lại quá sai!

Thảm họa nhất trong phòng có lẽ chính là cái giường. Món đồ tưởng chừng nhẹ nhàng êm ái, vậy mà lại phát ra tiếng kêu khá ồn ào khi ngồi lên, đố khách nào dám làm gì trên chiếc giường ầm ĩ đó!

Review kỹ hơn về nhà tắm, mọi người đều nghĩ khách sạn 5 sao thì sẽ có cả bồn tắm rồi đồ dùng xịn xò thơm tho. Nhưng không, đến cái móc treo trên tường WC cũng bị rụng mất từ hồi nào, mang quần áo vào chẳng biết phải để đâu. Vòi hoa sen thì nước chảy rất yếu, chắc tắm 2-3 tiếng mới có thể sạch sẽ. Gạch ốp tường bẩn, không hề đẹp đẽ sang chảnh theo tiêu chuẩn nào hết, còn thua cả homestay...

animation (1)

Nhà tắm, vệ sinh khách sạn 5 sao gì mà bẩn, xấu hơn cả nhà nghỉ (?!?)

Tiếp đến là một thứ khá quan trọng với chúng ta khi lưu trú ở khách sạn, đó là những chiếc ổ cắm điện. Thường thì ổ cắm luôn được bố trí ở đầu giường, cạnh giường và các vị trí thuận tiện khác cho khách sử dụng. Thế nhưng, ở khách sạn 5 sao này, ổ cắm được đặt tại chỗ khá quái gở, ở trên cao và kẹt cạnh tủ quần áo, không thể cắm nổi cái gì vào, chỉ nhìn thấy thôi đã ức chế (!)

animation (3)

Những chiếc ổ điện nằm ở chỗ khiến người khác phát điên...

Đi một vòng xem xét thử nghiệm khá nhiều thứ, cả Khánh Uyên lẫn cư dân mạng đều thực sự choáng váng vì sự sáng tạo đến mức vô lý của người xây nên cái phòng khách sạn đó. Càng theo dõi càng thấy bực bội khó chịu, tại sao ngăn tủ lại không có đáy, tại sao mang tiếng 5 sao mà đèn phòng cũng lởm, đồ dùng gì cũng lởm???

animation (4)

Chắc đang làm nội thất thì khách sạn hết tiền nên ngăn tủ mới thủng thế này...

Khánh Uyên không tiết lộ giá thuê phòng ở đây là bao nhiêu, cũng không nêu đích danh tên khách sạn, nhưng có lẽ sau trải nghiệm thực tế của cô nàng, dân tình cảm thấy lo lắng và thận trọng hơn khi nghĩ đến việc book phòng du lịch. Đây cũng không phải chuyện hiếm có khó tin, bởi đã từng có không ít người chia sẻ về chuyện "khách sạn ma", rồi chất lượng dịch vụ, cơ sở vật chất tồi tàn ở nhiều nơi, ảnh quảng cáo bán phòng trên mạng một đằng, thực tế lại khác xa một nẻo v.v...

Đúng là cuộc sống không như mơ, các mẹ nhỉ? Không thể hiểu nổi tại sao cái khách sạn ở trên lại được đánh giá 5 sao???

Chia sẻ