Mới đây, cư dân mạng xứ Trung bùng nổ với tấm hình "bữa cơm nghìn tỷ" tề tựu những nhà tỷ phú giàu có nhất Trung Quốc.
Hành trình trở thành một tỷ phú của cô gái nông thôn chỉ học hết lớp 5 khiến cho bất kỳ ai cũng kinh ngạc lẫn nể phục.
Khi cả thế giới quay lưng, một mình người phụ nữ này tin tưởng và sát cánh cùng chồng cho đến khi ông giàu có bậc nhất Trung Quốc.
Khoảng cách giữa cả hai là 10 tuổi. Vương Thu Dương lúc đó mới 19, nhận lời cầu hôn mà thậm chí không bàn bạc qua với gia đình mình.
Những ngày gần đây, phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin “Nữ hoàng livestream” Vi Á hiện có tài sản lên tới 9 tỷ nhân dân tệ (32 nghìn tỷ đồng), lọt vào danh sách 500 người giàu có nhất Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của dư luận.
Bỗng chốc Lý Xuân Bình trở thành chủ nhân của ngôi biệt thự xa hoa trị giá hơn 12 triệu đô, 3 chiếc Rolls-Royce với 8 tài xế, 4 vệ sĩ, 6 thư ký và 5 y tá.
"Vì vậy, tất cả tài sản và công ty của tôi đều do bà ấy đứng tên. Tôi muốn cho bà ấy cảm giác thanh thản, cả đời này có chỗ để dựa vào", vị tỷ phú chia sẻ.
Nhiều người gọi đó là "đám cưới trốn chạy" và dư luận vẫn không "buông tha" cho tình yêu của vợ chồng Đinh Kiện.
Vị tỷ phú may mắn đó chính là Châu Chính Nghị, doanh nhân từng được xem là người giàu nhất Thượng Hải (Trung Quốc).
Chọn trường danh tiếng giống con tỷ phú Trung Quốc: Mới nhìn thôi đã thấy độ giàu tầm cỡ đến thế nào?