Tùng Dương đi tìm câu trả lời cho thắc mắc "Nếu cả đời không rực rỡ", công bố liveshow ngoài trời vào cuối năm
Sau 25 năm ca hát, Tùng Dương gây bất ngờ khi chọn một câu nói trend trên mạng xã hội làm điểm khởi đầu cho ca khúc mở màn album nhạc trẻ, đồng thời tuyên bố cuối năm sẽ tổ chức liveshow ngoài trời.
Chiều 9/7, Divo Tùng Dương chính thức giới thiệu MV "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?", ca khúc bắt nguồn từ một câu nói đang lan truyền trên mạng xã hội. Đây là sản phẩm mở màn cho album nhạc trẻ mà nam ca sĩ ấp ủ thực hiện trong năm nay, đánh dấu một bước chuyển hướng đáng chú ý trong sự nghiệp của anh.
Điều thú vị là "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?" không phải một ca khúc đặt hàng. Tác giả Đạt Max kể rằng ý tưởng đến với anh từ chính câu nói đang trở thành xu hướng trên mạng: "Nếu cả đời này không rực rỡ...".

Ban đầu chỉ là một câu nói vui, nhưng càng nghĩ anh càng trăn trở về hai chữ "rực rỡ" đối với một người làm nghệ thuật như mình. Khi hoàn thành bản demo, người đầu tiên anh nghĩ đến là Tùng Dương vì tin rằng không ai phù hợp với bài hát này hơn.
Đạt Max tìm Facebook của nam ca sĩ, lần ra cách liên hệ với quản lý rồi mạnh dạn gửi bài trong tâm thế "gần như không hy vọng điều gì". Bất ngờ là Tùng Dương phản hồi rất nhanh và nhận lời. "Từ lúc viết ca khúc, tôi đã luôn tưởng tượng một ngày nào đó sẽ được nghe chính anh Tùng Dương thể hiện. Với tôi, điều đó thật sự quá tuyệt vời", Đạt Max chia sẻ.
Từ demo đến bản phối cuối cùng cũng là một hành trình đổi hướng. Ban đầu Tùng Dương gửi bài cho nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng với mong muốn làm một bản ballad nhẹ nhàng, dễ tiếp cận số đông. Nhưng khi nghe qua, Nguyễn Hữu Vượng gọi điện ngay để phản đối.

Anh cho rằng ca từ mang tinh thần "cháy hết mình", rất khó xử lý theo màu ballad, và cuối cùng cả hai thống nhất chọn rock vì đó là dòng nhạc phù hợp nhất với màu giọng và nội lực của Tùng Dương. "Nghĩ đến Tùng Dương là tôi nghĩ đến rock", nhạc sĩ nói. Với anh, giọng hát của nam ca sĩ vốn nhiều năng lượng, nếu hát những bản nhẹ theo kiểu thả nốt sẽ không đủ đất, còn khi đã mạnh thì phần âm nhạc phải dày dặn để có chỗ bứt phá.

MV do đạo diễn Jayden Trần và Nguyễn Trương Kiên (Zodiac II) thực hiện, xoay quanh ba nhân vật đều do diễn viên Thừa Tuấn Anh đảm nhận. Đó là một nhiếp ảnh gia dần đánh mất tiếng nói riêng vì chạy theo tiêu chuẩn đại trà, một nhân viên văn phòng mắc kẹt trong guồng quay lặp lại đến ngột ngạt, và một sinh viên vừa học vừa chạy xe ôm công nghệ nhưng chưa bao giờ từ bỏ ước mơ.

Ba lát cắt tưởng như riêng biệt lại gặp nhau ở một câu hỏi chung: liệu một cuộc đời không hào quang, không được xem là thành công theo chuẩn mực xã hội có còn đáng để tự hào. Đồng đạo diễn Nguyễn Trương Kiên thừa nhận các nhân vật đều phản chiếu một phần đời sống mà chính êkip từng trải qua, từ áp lực mưu sinh thời sinh viên đến cảm giác bị công việc cuốn đi khi đã có sự nghiệp riêng.
Đáng chú ý, Tùng Dương chọn không hóa thân vào bất kỳ nhân vật nào mà xuất hiện đúng với hình ảnh một người nghệ sĩ. "Tôn vinh có rất nhiều cách, không nhất thiết phải hóa thân vào chính cuộc đời hay nghề nghiệp của họ", anh lý giải. Nam ca sĩ còn dí dỏm kể lại chuyện năm ngoái khi đóng vai bộ đội trong MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", anh bị nhiều khán giả nhận xét là "hơi mũm mĩm", nên năm nay quyết định trở về đúng với hình ảnh và sứ mệnh của mình.

Với Tùng Dương, điều khiến anh xúc động là nghị lực của những con người bình dị, như hình ảnh chàng shipper trong MV ban ngày chạy xe, ban đêm vẫn miệt mài học và giành được học bổng. "Lần này tôi không còn hát cho riêng mình nữa mà muốn hát để tôn vinh tất cả mọi người xung quanh, ai cũng có sự rực rỡ riêng", anh nói.
Nam ca sĩ cũng thẳng thắn nhìn nhận đây là một quyết định bước ra khỏi vùng an toàn. Sau 25 năm làm nghề, anh cho rằng nếu cả đời chỉ hát một thể loại và tự đóng khung trong một màu sắc thì sẽ rất nhàm chán, ngay cả với chính mình. Tùng Dương nhắc đến những nghệ sĩ quốc tế như Lady Gaga có thể hát rock, jazz, R&B, nhạc kịch và ở dòng nào cũng thành công, như một minh chứng cho tinh thần không ngừng làm mới.

Buổi ra mắt còn có sự góp mặt của diva Thanh Lam, người dành nhiều lời khen cho phần phối khí, đặc biệt là đoạn chuyển sang rock. Theo cô, đó là lúc Tùng Dương "trở về đúng bản địa" của mình, nhưng điều đáng ghi nhận là nam ca sĩ đã kiểm soát rất chặt nguồn năng lượng để sự bùng nổ vừa vặn, dễ tiếp nhận với người nghe. Thanh Lam còn hài hước bày tỏ mong muốn được như nam diễn viên chính: "Giá mà Thanh Lam cũng được đóng 3 vai thì tốt quá, được sống 3 cuộc đời và mỗi cuộc đời lại có màu sắc riêng".
"Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?" mới chỉ là bước khởi đầu.


Tùng Dương tiết lộ tháng 9 sẽ có thêm một MV mới, tiếp đó là một album và cuối năm là một liveshow ngoài trời, nơi anh hy vọng khán giả sẽ cùng nhau "rực rỡ". Khi được hỏi liệu có bao giờ tự vấn về ngày cuộc đời không còn rực rỡ, nam ca sĩ trả lời rằng chắc chắn sẽ buồn, nhưng anh sẽ không ngồi tiếc nuối mà tìm một cách khác để tiếp tục tạo nên sự rực rỡ của riêng mình.
"Điều quý giá nhất không phải là danh tiếng hay hào quang mà là hình ảnh mình để lại trong lòng người khác", anh nói.
MV NẾU CẢ ĐỜI KHÔNG RỰC RỠ THÌ SAO - TÙNG DƯƠNG