Tự hào các "nữ chiến binh sân cỏ" Việt, khoảnh khắc nỗi nhớ nhà ngày 30 Tết được "đào lại" mà thương!

ĐX,
Chia sẻ

Thương đó chính là thương yêu, thương những chiến binh với hành trình lặng thầm và nỗ lực không ngừng nghỉ. Chỉ khi vinh quang đến thì những nỗ lực đó mới được "phơi bày" ra ánh sáng.

Tự hào lắm những cô gái Việt Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam đã tạo nên chiến tích lịch sử khi giành được tấm vé tham dự VCK World Cup 2023. Thành tích này được cho là vượt xa cả sự mong đợi sau khi hàng loạt cầu thủ dính Covid-19 và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chỉ dám mong các cô gái khỏe mạnh.

Nhưng cái kết tuyệt đẹp đã tới và đây là cả một hành trình đầy vất vả và khó khăn của đội tuyển nữ Việt Nam. Đặc biệt khi trước đó nhiều cầu thủ bị nhiễm Covid-19 trong chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha và hy vọng đã trở nên mong manh. Nhưng dấu ấn lịch sử vẫn được thiết lập nhờ sự nỗ lực và quyết tâm của các cô gái. Nhiều người có lẽ sẽ không bao giờ biết tới hành trình lặng thầm này nếu không có kết quả vỡ òa khi tuyển nữ Việt mang về chiếc vé dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.

Tự hào các "nữ chiến binh sân cỏ" Việt, khoảnh khắc nỗi nhớ nhà ngày 30 Tết được "đào lại" mà thương! - Ảnh 1.

Quyền chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trong trao đổi với một đơn vị báo chí đã phát biểu: “Có thể nói thành tích này của đội tuyển nữ đã thể hiện được tinh thần thi đấu quật cường cùng quyết tâm không từ bỏ của đội tuyển nữ. Đó cũng là món quà mà đội tuyển muốn đền đáp cho sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và người hâm mộ đã đồng hành cùng đội tuyển trong thời gian qua”.

Hành trình của các cầu thủ nữ Việt Nam rất khó khăn. Họ phải chịu thử thách về cả thể trạng (do dịch Covid-19), lẫn tinh thần (do phải đón Tết truyền thống xa nhà). Nhưng sau tất cả, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn mang về niềm tự hào cho đất nước.

Khoảnh khắc nhớ nhà chiều 30 Tết, xem lại mà thương!

Trong một clip đăng tải từ trang cá nhân của Thu Trang (Truong Thu Trang), người đã theo dõi hành trình của đội tuyển nữ Việt, chị đã chia sẻ về nội dung buổi tập chiều 30 Tết tại Ấn Độ của tuyển nữ Việt Nam trước khi trận đấu quyết định diễn ra. Một "buổi tập bình thường" vào chiều 30 Tết chỉ có "trộn" thêm vào đó là nỗi nhớ nhà. Có khoảnh khắc rưng rưng xúc động trong đó, nhưng sự quyết tâm và hy vọng vào một năm mới luôn tràn ngập trong các nữ chiến binh.

Khoảnh khắc được ghi lại từ nỗi nhớ nhà, lời nhắn gửi tới cha mẹ, lời chúc đến người yêu bóng đá... tất cả đều giản dị và thân thương. Khi tất cả mọi người đang được sum họp trong bữa cơm tất niên, trong không khí chuẩn bị đón giao thừa thì họ, những nữ chiến binh kiên cường, vẫn trên sân tập cho một tinh thần quyết thắng.

HLV Mai Đức Chung đã nói trong clip: "Mong muốn của toàn đội là được thi đấu World Cup chính vì thế chúng tôi phải ăn Tết xa nhà. Tất nhiên thì xa nhà có gì đó hơi bỡ ngỡ một chút, nhớ gia đình một chút, nhớ không khi ăn Tết truyền thống ở quê nhà, nhưng chúng tôi phải ăn Tết ở Ấn Độ. Nhân dịp Tết cổ truyền thay mặt đội tuyển bóng đá nữ kính chúc quý khán giả yêu bóng đá, ưa chuộng bóng đá nữ, những người luôn cổ vũ động viên chúng tôi sức khỏe, bình an và hạnh phúc".

Các cầu thủ nữ của chúng ta cũng tâm sự những mong muốn được "phát triển bản thân trong năm mới" hoặc rưng rưng "bố mẹ là nguồn động lực để chúng con cố gắng mỗi ngày", "nhớ bố mẹ quá"... Những lời chúc Tết, lời nhắn gửi từ xa cũng được gửi tới gia đình. Cả đội đã đồng lòng thể hiện sự quyết tâm vào ngày cuối cùng của năm cũ để đạt được kết quả tốt nhất.

Tuyển nữ Việt Nam và nỗi nhớ nhà trên sân tập ngày 30 Tết (nguồn facebook Truong Thu Trang)

Hình ảnh chiều 30 Tết được xem lại này khiến nhiều người lắng xuống xúc động với hành trình lặng thầm của những "chiến sĩ sân cỏ". Nếu không có vinh quang liệu có được người ta biết đến?

Thủ môn Trần Thị Kim Thanh trong lời tâm sự gần đây đã nói rằng: "Em thích không ai biết đến mình...". Câu nói rất đỗi chân thành mà khiến nhiều người cảm thấy xúc động, cũng như những thành viên khác họ mong vinh quang cho tập thể, cho đất nước, nhưng với cá nhân mình họ muốn mình chỉ là những chiến binh lặng thầm.

Lại nhớ một khúc trong bài thơ "Mùa xuân nho nhỏ" như thế này "Ta làm con chim hót ta làm một nhành hoa/ Một nốt trầm xao xuyến ta biến trong hòa ca/ Mùa xuân mùa xuân một mùa xuân nho nhỏ lặng lẽ dâng cho đời...", mà thấy giống như tinh thần của những cô gái Việt trên sân cỏ.

Tết là sum họp, nhưng Tết cũng là chiến đấu với những nữ chiến binh sân cỏ. Bóng đá nữ luôn có những góc khuất thiệt thòi, dù những giọt mồ hôi và nước mắt thì luôn là thật.

Tự hào các "nữ chiến binh sân cỏ" Việt, khoảnh khắc nỗi nhớ nhà ngày 30 Tết được "đào lại" mà thương! - Ảnh 3.

Nỗi buồn "bóng đá gái" vẫn còn đó, dù những thành tích họ đạt được vô cùng đáng nể bởi là cả 1 hành trình. Họ cứ âm thầm chiến đấu như 1 công việc mình phải làm mà không vì sự tung hô, ca tụng sẵn có. Họ lăng thầm chiến đấu cho những tràng vỗ tay lúc vinh quang cùng nụ cười và giọt nước mắt.

Và thầy trò HLV Mai Đức Chung dường như vẫn luôn có con đường riêng cho mình, người thầy cùng những cô gái Việt lặng thầm đi đúng đường để vươn tới thành công bằng những nỗ lực bền bỉ suốt một thời gian dài.

Chia sẻ