Sau khi di dời 32 cây sưa đỏ tại đường Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy, Hà Nội), 3 cây trong số này bắt đầu có hiện tượng héo khô đang được truyền dung dịch trực tiếp vào thân cây để "cấp cứu".
Tối ngày 16/12, trên mạng xã hội xôn xao thông tin về việc một bệnh viện ở Trung Quốc truyền dịch cho bệnh nhân 3 tuổi với ống dẫn chứa sinh vật lạ.
Cái chết của cháu N.G.B. 22 tháng tuổi, ngụ tại thôn Lại Hoàng, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội mới đây do liên quan đến việc truyền dịch khiến nhiều người hết sức bàng hoàng.
Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ việc, Sở Y tế Hà Nội quyết định đình chỉ hoạt động khám, chữa bệnh phòng khám tư nhân, nơi bác sĩ N.T.T.C. làm việc (địa chỉ 392 đường Ngô Gia Tự, quận Long Biên, TP Hà Nội).
Vụ bé trai N.G.B (22 tháng tuổi, trú tại huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) tử vong tại phòng khám tư hiện đang khiến gia đình vô cùng bàng hoàng. 3 năm trước, cháu bé thứ 2 của gia đình cũng qua đời sau khi điều trị tiêu chảy ở phòng khám tư.
Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan liên quan đình chỉ ngay hoạt động phòng khám của bác sĩ Nguyễn Văn An (trú phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ) để xảy ra chết người.
Mới đây, bệnh viện nhi tỉnh An Huy, Trung Quốc vừa tiếp nhận một trường hợp trúng độc do truyền nhầm dung dịch nước giặt.
Cơ quan chức năng thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai đang điều tra về cái chết bất thường của một nữ sinh tại phòng khám đa khoa tư nhân.
Chỉ vì quá tiết kiệm, tận dụng chai lọ cũ mà cô con gái đã mắc phải sai lầm không thể chữa khi truyền cả nước giặt vào người mẹ.
Sáng nay 17-8, ông Hồ Văn Tri, con út của ông Hồ Văn Thanh (82 tuổi) và em ruột anh Hồ Văn Lang (41 tuổi), cho biết Trung tâm y tế huyện Tây Trà đã chính thức chuyển hai bố con ông Thanh xuống bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi để tiếp tục điều trị.