Chuyện xảy ra ở phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Một phụ nữ, sau khi gia nhập “Hội thánh Đức chúa trời mẹ” đã đùng đùng… về nhà soạn đơn buộc chồng phải ký để ly dị, dù vợ chồng đã có con với nhau…
Lấy “vỏ bọc” là nhân viên bán bảo hiểm, 2 đối tượng người huyện Thạch Thành (Thanh Hoá) đến địa bàn huyện Yên Định lôi kéo người dân tham gia "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ".
Khóc suốt 2 ngày rồi quyết định ‘lừa chồng’ nhập viện tâm thần điều trị, người vợ còn phải lao vào đánh trưởng nhóm mới đưa chồng ra khỏi "động bàn tơ" của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ ở Thái Bình.
Ma lực quái đản của "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" đã khiến nhiều người dân nhẹ dạ tin theo. Hệ quả là nhiều gia đình rơi vào thảm kịch, vợ bỏ chồng, con bỏ bố mẹ, sinh viên bỏ học…
Đại học Duy Tân kêu gọi cán bộ, giảng viên, sinh viên tránh tiếp xúc với người lạ tự xưng là "Hội thánh đức chúa trời" hoặc có tuyên truyền về đạo trái phép.
Khi lực lượng công an và chính quyền địa phương ập vào kiểm tra 1 ngôi nhà thuộc phường Đông Vệ (Thanh Hóa) nghi là tụ điểm hoạt động của “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ”, hàng trăm người dân đã vây kín ngôi nhà xem.