Trước thềm Miss World 2026, Hoa hậu Bảo Ngọc thực hiện hành trình thiện nguyện ở Lạng Sơn và Quảng Ninh

PV,
Chia sẻ

Giữa lớp học vừa được sửa sang sau bão, Hoa hậu Bảo Ngọc hóa thân chị Hằng, cùng học sinh vùng cao đón Trung thu muộn nhưng đầy ắp tiếng cười.

Sau đợt bão lũ vừa qua khiến nhiều điểm trường tại Lạng Sơn và Quảng Ninh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, Hoa hậu Bảo Ngọc đã cùng 247Express thực hiện hành trình thiện nguyện “Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương”, mang theo không chỉ quà tặng vật chất mà còn là niềm tin và hơi ấm yêu thương gửi đến những nơi vừa trải qua nhiều mất mát.

Trước thềm Miss World 2026, Hoa hậu Bảo Ngọc thực hiện hành trình thiện nguyện ở Lạng Sơn và Quảng Ninh - Ảnh 1.

Điểm dừng chân đầu tiên của hành trình là Trường Tiểu học & THCS Phú Xá (xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn) – nơi chịu nhiều thiệt hại do mưa bão. Tại đây, đoàn đã hỗ trợ sơn sửa lại phòng học, làm mới trần, cải tạo bếp ăn và lắp mái hiên di động để các em có môi trường học tập an toàn, khang trang hơn.

Trước thềm Miss World 2026, Hoa hậu Bảo Ngọc thực hiện hành trình thiện nguyện ở Lạng Sơn và Quảng Ninh - Ảnh 2.

Đặc biệt, trong ngày bàn giao lớp học, Hoa hậu Bảo Ngọc bất ngờ hóa thân thành chị Hằng Nga để cùng các em nhỏ đón Trung thu muộn trong chính ngôi trường vừa được hoàn thiện. Không còn những mảng tường bong tróc, trần nhà dột nước – không gian lớp học giờ trở nên sáng sủa, rực rỡ sắc màu với đèn lồng, mâm ngũ quả và tiếng cười trẻ thơ.

Đoàn còn trao tặng trang phục vui Trung thu để các em cùng nhau ca hát, chơi đùa, tạm quên đi nỗi lo sau bão lũ. “Chúng tôi muốn các em có một Trung thu thật trọn vẹn – có đèn, có quà và có nụ cười. Dù năm nay các em phải phá cỗ muộn, nhưng niềm vui trên khuôn mặt các em chính là món quà lớn nhất với chúng tôi,” – Bảo Ngọc xúc động chia sẻ, ánh mắt rạng rỡ khi cùng các em phá cỗ trong lớp học mới.

Trước thềm Miss World 2026, Hoa hậu Bảo Ngọc thực hiện hành trình thiện nguyện ở Lạng Sơn và Quảng Ninh - Ảnh 3.

Khoảnh khắc khiến cô nhớ mãi là khi một học sinh nhỏ nhẹ nói:“Con tưởng năm nay không được chơi Trung thu nữa.”

“Chỉ một câu nói thôi, nhưng khiến mình nhận ra ý nghĩa thật sự của việc mang lại niềm vui – là giúp các em tin rằng hạnh phúc vẫn luôn quay trở lại, dù sau bão giông,” – Bảo Ngọc tâm sự.

Trước thềm Miss World 2026, Hoa hậu Bảo Ngọc thực hiện hành trình thiện nguyện ở Lạng Sơn và Quảng Ninh - Ảnh 4.

Trước thềm Miss World 2026, Hoa hậu Bảo Ngọc thực hiện hành trình thiện nguyện ở Lạng Sơn và Quảng Ninh - Ảnh 5.

Sau Lạng Sơn, hành trình “Giao nắng, chuyển yêu thương” cùng Hoa hậu Bảo Ngọc tiếp tục đến tỉnh Quảng Ninh, nơi cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 10.

Tại Trường Tiểu học Quảng Sơn 2 (xã Đường Hoa, Quảng Ninh), đoàn đã trao tặng máy chiếu, màn chiếu để hỗ trợ công tác giảng dạy, đồng thời gửi tặng áo khoác đồng phục giúp học sinh ấm áp hơn trong mùa đông sắp tới. Ngoài ra, những suất học bổng ý nghĩa dành cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng được trao tận tay – như lời động viên tinh thần để các em vững vàng tiếp bước trên con đường học tập.

Trước thềm Miss World 2026, Hoa hậu Bảo Ngọc thực hiện hành trình thiện nguyện ở Lạng Sơn và Quảng Ninh - Ảnh 6.

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vật chất, đoàn còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu và tặng quà khích lệ, giúp học sinh cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm từ cộng đồng.“Sau bão, mọi thứ có thể không còn nguyên vẹn, nhưng ánh mắt trẻ thơ vẫn sáng lên khi nhận được sự quan tâm, động viên. Tôi tin rằng khi có sự đồng hành, các em sẽ lại vững vàng bước tiếp,” – Hoa hậu Bảo Ngọc chia sẻ tại buổi trao học bổng.

Chia sẻ