Trung thu là Tết đoàn viên, tìm lại hương vị gia đình ở những hàng cơm “chuẩn mẹ nấu” ngay giữa lòng Hà Nội

Dương Dương,
Chia sẻ

4 nhà hàng này chẳng những phục vụ các món ăn dân giã trong bữa cơm của người Việt mà còn có không gian ấm cúng, mang đậm hương vị tình thân.

Mỗi ngày đều phải “vắt chân lên cổ” để theo kịp nhịp sống hối hả nơi thành thị, song, có một điều chắc chắn rằng, trong tâm trí của mỗi người đều luôn hướng về gia đình, quê hương. Đặc biệt, khi tết Trung thu cận kề cũng là lúc ai nấy khao khát được trở về bên những người thân yêu, cùng ăn một bữa cơm đoàn tụ hơn bao giờ hết.

Thế nhưng, mùa đoàn viên năm nay bạn lại chưa thể về nhà, hay muốn quây quần bên gia đình mà không có nhiều thời gian chuẩn bị, thì đừng quá lo lắng nhé. Bởi vì ngay giữa lòng thủ đô còn có 4 nhà hàng sẵn sàng phục vụ bạn những bữa ăn “chuẩn mẹ nấu”.

Xới Cơm - Tiệm Ăn Gia Đình

Nằm nép mình trong khu tập thể ở số 36 Láng Hạ, Đống Đa, Xới Cơm - Tiệm Ăn Gia Đình là địa điểm mà những người yêu thích sự hoài niệm thường lui tới. Nhà hàng này không phục vụ đa dạng món ăn nhưng cứ mùa nào thức nấy, đảm bảo mâm cơm có đủ thịt, rau, canh và đồ ăn kèm.

Ảnh: @xoicomtieman

Cách bày trí món ăn cũng chẳng cầu kỳ mà chỉ đựng trong những chiếc bát, đĩa có họa tiết quen thuộc. Thực khách có thể chọn ngồi ăn dưới tán cây, hoặc trong không gian ấm cúng, bên cạnh chiếc tivi đen trắng và bộ kệ gỗ “những năm 1900”.

Dành cho ai chưa biết thì đây chính là cơ sở của Cà phê Cư Xá nổi danh Hà thành đấy. Vì thế nên giá cả cũng rất phải chăng, chỉ cần bỏ ra chừng 350.000đ là bạn đã có một mâm cơm hương vị quê nhà rồi. Ngoài ra, ở Xới Cơm cũng có 3 món tráng miệng cực ngon là tào phớ hoa nhài, thạch găng và sương sáo cốt dừa.

Ảnh: @xoicomtieman

Cửa hàng Ăn Uống Mậu Dịch Số 37

Mới chuyển từ cơ sở Nam Tràng sang 158 Trấn Vũ, Trúc Bạch rộng hơn, khang trang hơn nhưng Cửa hàng ăn uống Mậu Dịch số 37 vẫn được trang trí theo concept bao cấp đã làm nên thương hiệu.

Ảnh: Cửa hàng ăn uống Mậu dịch số 37

Tới đây, bạn như trở về với một thời lịch sử của Hà Nội và được thưởng thức thứ ẩm thực bình dị mà thanh nhã, mang đậm văn hóa người Tràng An. Những món ăn không thể bỏ qua phải kể đến như mì không người lái, ốc xào chuối đậu, chả lá lốt, gà hấp đài sen, cơm cháy nồi gang.

Ảnh: @phamduchuy1688, Cửa hàng ăn uống Mậu dịch số 37

Cơm Việt Restaurant

Tọa lạc ở số 63 Phạm Hồng Thái, Ba Đình, Cơm Việt Restaurant không đơn thuần chỉ phục vụ các món ăn mà còn được ca ngợi là “không gian văn hóa và ẩm thực Việt”. Vẫn là những món ăn quen thuộc như cơm rang, cá nấu chua, chả nem, bánh mì pate hay cốm rượu nhưng được nâng lên một tầm cao mới nhờ cách chế biến tinh tế và lối bày trí tỉ mỉ, đẹp mắt.

Ảnh: @bachuaviahe, @comviet_restaurant

Chưa kể, nếu kịp đặt bàn ở tầng 8, thực khách còn được thưởng thức bữa cơm gia đình trong không gian của một ngôi nhà cổ bằng gỗ, mang đậm dấu ấn văn hóa xưa.

Với sự hoàn hảo từ các món ăn tới không gian thì việc bỏ ra chi phí khoảng 500.000đ/ người cho một bữa cơm là hoàn toàn xứng đáng.

Ảnh: @comviet_restaurant

Ầu Ơ Vietnam Kitchen

Ầu Ơ Vietnam Kitchen nằm ở số 15 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm. Nơi đây trở thành lựa chọn hàng đầu của các khách hàng ở nhiều lứa tuổi bởi sở hữu không gian sân vườn xanh tươi, thoáng đãng và bình yên.

Ảnh: @thaisalew

Thêm nữa, nhà hàng này còn phục vụ gần như tất cả những món đặc sản trong bữa cơm của người dân 3 miền Bắc, Trung, Nam. Từ phở cuốn, gỏi khoai môn, thịt kho quẹt, bánh xèo, nem lụi, bánh hỏi, tôm hấp trái dừa… mùa nào thức ấy, đều đủ cả. Một sét Ầu Ơ cho 6 người ăn có giá từ 3,5 triệu đồng trở lên.

Ảnh: @bubu_kkimminj, @lien_nobi, @thaisalew


Chia sẻ