Trốn khỏi thành phố, trở về quê không hổ thẹn: Người trẻ đang dần thay đổi quan niệm về tiền và thành công

Thảo Nguyễn,
Chia sẻ

Ngày xưa, rời thành phố lớn về quê thường được gắn với sự thất bại; ngày nay, nhiều người trẻ tự tin nói rằng: "Tôi chọn sống khác, chọn sống vừa sức mình". Họ không chạy theo danh tiếng hay thu nhập 20 triệu/tháng, mà chọn an yên, tiết kiệm và tự chủ tài chính theo cách của riêng mình.

“Tôi không kiếm nhiều tiền mỗi tháng, nhưng tôi rảnh rỗi và kiểm soát được ví tiền”

Lan, 28 tuổi, từng làm thiết kế ở một công ty quảng cáo tại TP.HCM. Lương 15 triệu, nhưng tháng nào cũng cạn ví vì tiền nhà, tiền ăn, tiền cà phê xã giao. Sau một đợt mất việc do công ty cắt giảm nhân sự, cô quyết định rời thành phố về quê ở Đồng Tháp, nơi bố mẹ vẫn trồng hoa và rau màu.

Trốn khỏi thành phố, trở về quê không hổ thẹn: Người trẻ đang dần thay đổi quan niệm về tiền và thành công - Ảnh 1.

Hiện tại, Lan làm freelance thiết kế từ xa, thu nhập trung bình 7–9 triệu/tháng. Cô sống cùng gia đình, không mất tiền thuê nhà, ăn cơm nhà mỗi ngày, tiền điện nước không đáng kể. Cô có thể tiết kiệm được 2–3 triệu mỗi tháng – điều trước đây ở TP.HCM là bất khả thi.

"Tôi không còn cảm giác khủng hoảng cuối tháng. Cũng không phải gồng lên đi networking hay sống như để chứng minh điều gì đó nữa", Lan nói.

Không phải ai về quê cũng vì thất bại – mà là vì họ biết điều gì là đủ

Trốn khỏi thành phố, trở về quê không hổ thẹn: Người trẻ đang dần thay đổi quan niệm về tiền và thành công - Ảnh 2.

Từng có thời, nhiều người trẻ cho rằng: muốn thành công thì phải ra Hà Nội, TP.HCM hay ít nhất cũng là Đà Nẵng. Nhưng sau vài năm, không ít người nhận ra: Mức lương cao đi kèm với chi phí sinh hoạt cao, áp lực lớn, cạnh tranh khốc liệt và… một đời sống cá nhân rệu rã.

Ngọc, 32 tuổi, từng là nhân viên thiết kế tại một công ty lớn ở Hà Nội, lương hơn 20 triệu nhưng tiền thuê nhà 6 triệu, đi lại 2 triệu, ăn uống 5 triệu, tiêu vặt và mua đồ công nghệ “cho xứng vai” cũng ngốn hết. “Làm 3 năm, tôi có đúng 5 triệu trong tài khoản. Bố mẹ tôi thì nghĩ tôi đang rất khá”.

Sau đợt dịch, Ngọc chuyển về Thái Nguyên, nhận việc dạy thiết kế tại trung tâm gần nhà, thu nhập khoảng 8 triệu. Nhưng quan trọng là không phải thuê trọ, không phải tiêu pha để giữ hình ảnh, không phải đi làm 90 phút mỗi ngày trong tắc đường. Cô tiết kiệm 3 triệu mỗi tháng và dành thời gian chăm sóc sức khỏe, học thêm chứng chỉ lập trình để dạy online.

Những con số mới – tư duy tài chính mới

Dưới đây là bảng so sánh chi phí giữa hai lựa chọn của nhiều người trẻ:

Hạng mụcThành phố lớn (TP.HCM/Hà Nội)Thị trấn/quê nhà
Tiền thuê nhà4 – 7 triệu/tháng0 – 1 triệu/tháng
Chi phí ăn uống3 – 5 triệu/tháng1,5 – 2 triệu/tháng
Giao thông – xăng xe1 – 2 triệu/tháng300 – 500 nghìn/tháng
Giải trí – cà phê1 – 3 triệu/tháng200 – 500 nghìn/tháng
Thu nhập trung bình10 – 20 triệu/tháng5 – 10 triệu/tháng
Số tiền tiết kiệm được~1 triệu hoặc âm2 – 4 triệu/tháng

Nhiều người trẻ nhận ra: vấn đề không nằm ở việc kiếm bao nhiêu tiền, mà là giữ được bao nhiêu sau tất cả chi tiêu. Và đôi khi, về quê lại là bước ngoặt giúp họ làm chủ được ví tiền.

Cuộc sống chậm, chi tiêu chậm, nhưng tài chính thì dần ổn định

Khi còn ở Đà Nẵng, Mai – 30 tuổi – từng tự hào về những chiếc váy công sở đẹp, những bữa brunch tại quán cà phê view đẹp, và những tháng lương trên 15 triệu. Nhưng năm ngoái, sau khi trải qua giai đoạn burnout nặng, cô xin nghỉ việc, về quê ở Quảng Trị sống cùng mẹ và mở tiệm bánh nhỏ bán online.

Trốn khỏi thành phố, trở về quê không hổ thẹn: Người trẻ đang dần thay đổi quan niệm về tiền và thành công - Ảnh 4.

"Ngày trước tôi tiêu tiền để khỏa lấp sự mệt mỏi. Giờ thì tôi thấy mỗi đồng chi ra đều có ý nghĩa", Mai chia sẻ. Dù thu nhập chỉ khoảng 6 triệu/tháng, cô không còn gánh áp lực và mỗi tháng vẫn để ra được 1–2 triệu.

Không phải ai sống ở quê cũng an phận – họ đang thiết lập tự do theo cách riêng

Người trẻ ngày nay không còn bị ám ảnh bởi “phải lên thành phố để thành công”. Họ thiết kế cuộc sống dựa trên giá trị cá nhân, sức khỏe tinh thần và khả năng tài chính thực tế.

Trốn khỏi thành phố, trở về quê không hổ thẹn: Người trẻ đang dần thay đổi quan niệm về tiền và thành công - Ảnh 5.

Có người mở quán ăn nhỏ, bán online để kiểm soát dòng tiền. Có người kết hợp làm freelance, dạy học online và hỗ trợ cha mẹ việc đồng áng. Có người nuôi thú cưng, làm vườn, đầu tư nhỏ lẻ – nhưng tất cả đều đang đi tìm một kiểu hạnh phúc gắn với tự chủ và đủ đầy.

Rời khỏi thành phố lớn không phải là bỏ cuộc, mà là chọn lại

Không còn cạnh tranh, không còn khoe khoang, không còn “sống cho vừa lòng người khác”. Chỉ còn lại những bữa cơm nóng, thời gian cho bản thân, và một chiếc ví không còn thủng.

Nếu bạn đang sống vui ở thành phố, hãy tiếp tục. Nếu bạn đang thấy áp lực và muốn thử cách sống khác – cũng không sao cả. Cuộc sống không có một công thức đúng duy nhất. Điều quan trọng là bạn chọn sống theo điều khiến bạn nhẹ đầu hơn mỗi ngày.

Và nếu có thể tiết kiệm – dù chỉ 500.000 đồng mỗi tháng – thì bạn đã thắng một phần rồi.

Chia sẻ