Bị bóc trần tâm tư tưởng đã chôn giấu kỹ, Nguyệt sợ hãi và run rẩy đến mức hộp cơm trưa trên tay cũng không cầm vững được nữa, thả rơi tung tóe xuống sàn nhà.
Em xác định việc trong nhà xử lý sau, còn cô ta đã tìm đến tận nơi, em cứ phải đón tiếp cô ta cho tốt đã.
Mắc mưu! Em cười ha hả trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn phải ngạc nhiên thốt lên: “Anh nói thật á? Tin được không?”.
Dày vò cô ta chơi chơi như thế, lại phá tan hình ảnh tốt đẹp của cô ta trong mắt chồng, em tạm hài lòng. Sau đó em quay sang trị chồng mình.
Chồng em là một người rất kín kẽ, làm việc chu đáo, luôn nghĩ trước nghĩ sau. Vì thế, dựa trên những cách thức thông thường để phát hiện ra chuyện anh ngoại tình là vô dụng.