Đúng là không hành động nào có thể qua mắt được các bà mẹ mà.
Có vài thứ nghe vậy mà không phải vậy, bố mẹ nên bình tĩnh trước khi đổ tội cho người khác.
Mẹ đứa bé còn tưởng rằng cô giáo sẽ tự xin lỗi mình nhưng không ngờ khi nói ra lý do thì cô giáo càng bức xúc hơn.
Mua gói muối hết gần 200.000 đồng, con trai nói với bố do siêu thị không trả lại. Tuy nhiên, sự thật lại khiến người cha đắng lòng.
Câu chuyện ly kỳ của cậu học sinh tiểu học làm cho cảnh sát, phụ huynh, cũng như giáo viên của em được một phen dở khóc dở cười.
Trẻ con có thể là chiếc gương phản chiếu tất cả những gì chúng được nhìn thấy, nghe thấy từ cuộc sống xung quanh. Nhưng khi trẻ bắt đầu biết nói dối, bố mẹ cũng nên có biện pháp dạy con cho phù hợp.