Nhiều vụ việc bạo lực học đường xảy ra khiến người lớn đau lòng, đồng thời không hiểu vì sao trẻ lại chọn cách im lặng thay vì chia sẻ với bố mẹ, thầy cô.
Mới đây, tại trường tiểu học Song ngữ Đại Thành ở thành phố Đại Đồng (Sơn Tây, Trung Quốc) đã xảy ra một vụ bạo lực học đường kinh hoàng khiến dư luận của đất nước này sục sôi. Phụ huynh nạn nhân phẫn nộ cáo buộc nhà trường bao che, dung túng cho thủ phạm và vẫn chưa đưa ra lời xin lỗi về vụ việc.
Bạo lực học đường từ phía nữ giới không chỉ biểu hiện dưới các hành vi tấn công thể chất mà còn là bạo hành tinh thần, tra tấn tâm lý nạn nhân khiến nỗi đau càng dai dẳng và sâu sắc.
Khi trẻ bị bắt nạt, cha mẹ thông minh sẽ không dạy con nói 'không sao', mà sẽ trấn an cảm xúc của trẻ, hiểu và thông cảm với con cái, và để cho trẻ hiểu rằng bị bắt nạt không phải là lỗi của chúng, cho trẻ sự khẳng định và hỗ trợ đầy đủ.
Nhiều cha mẹ nghĩ, trẻ con mâu thuẫn với nhau trong trường chỉ là chuyện nhỏ, hoặc nếu có lớn thì chỉ cần bảo con báo với giáo viên là được. Nhưng cách làm này chưa chắc là đúng và bảo vệ được con.