Để nơi an giấc ngàn thu của hơn 12.000 thai nhi được sạch đẹp ấm cúng đến giờ này, chị Bé Bê có những người bạn dù không quen biết, không máu mủ ruột thịt nhưng lại hỗ trợ trang viên Hoa Hồng bằng tất cả tấm chân tình.
Phan Vô Danh, Huỳnh Lê Vô Danh, Trần Vô Danh… những hài nhi chưa kịp đặt tên đã lìa đời nhưng lại được khắc họ khác nhau trên bia mộ. Họ đó xuất phát từ đâu?
12 năm, 12.000 xác thai nhi và hàng ngàn câu chuyện đẫm nước mắt… người phụ nữ ấy vẫn thầm lặng mỗi ngày với công việc mà ai cũng ngại ngùng, khiếp sợ: lo “chốn ngủ” cho những thai nhi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời.