Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy sau hơn 1 tháng ly hôn, trạng thái thế nào mà netizen nhận xét: Như được giải thoát?
Nhiều người tiếc nuối cho cuộc hôn nhân 9 năm của Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy nhưng đau khổ hay hạnh phúc có lẽ chỉ người trong cuộc mới biết được.
Nhắc đến đám cưới của các ngôi sao, người ta thường nghĩ ngay đến sự xa hoa, lộng lẫy. Cặp đôi nổi tiếng với "nụ hôn dưới khăn voan" – Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy – cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, cách đây một tháng, họ bất ngờ tuyên bố ly hôn, khiến công chúng không khỏi bàng hoàng. Điều gì đã xảy ra với mối quan hệ của họ? Hành trình tình yêu từng đẹp như cổ tích này rốt cuộc đã trải qua những biến cố gì mà ít ai biết đến?
Gặp gỡ và yêu nhau như một giấc mơ
Chuyện tình của Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy bắt đầu từ một bộ phim. Chính trên phim trường, hai người lần đầu tiên thực sự làm quen và hiểu nhau. Do yêu cầu kịch bản, họ có nhiều cảnh tương tác, dần dần kéo gần khoảng cách giữa hai tâm hồn.
Khi ấy, Trần Nghiên Hy với mái tóc buộc dải lụa trắng, gương mặt còn chút bầu bĩnh của "baby fat", đã để lại ấn tượng trong mắt khán giả. Tuy nhiên, vai "Cô Cô" của cô trong phim lại vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Nhiều cư dân mạng chê bai, thậm chí đặt biệt danh chế giễu, khiến cô bị "ghét lây". Dù vậy, Trần Nghiên Hy không hề nao núng. Sự kiên cường và lạc quan của cô đã thu hút ánh nhìn của Trần Hiểu.

Từ những người xa lạ, họ dần trở nên thân thiết qua những ngày làm việc chung. Trong lúc cả hai chưa nhận ra, ngọn lửa tình yêu đã âm thầm nhen nhóm. Mười năm trước, mối quan hệ của họ bị truyền thông phanh phui. Cùng năm đó, Trần Hiểu, như chàng trai bước ra từ bài hát của Jay Chou, đã cầu hôn Trần Nghiên Hy bên bờ sông Seine thơ mộng. Ánh đèn rực rỡ, hoa hồng đỏ thắm, và khoảnh khắc lãng mạn ấy đã biến giấc mơ thành hiện thực.
Sau lời cầu hôn, cặp đôi không còn giấu giếm tình cảm. Trần Nghiên Hy thoải mái khoe những khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội: từng bức ảnh, từng dòng trạng thái đều ngập tràn hạnh phúc. Ngay cả khi không công khai, họ vẫn thường bị bắt gặp tay trong tay trên phố. Năm 2016, họ chính thức đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới tại Bắc Kinh. "Nụ hôn dưới khăn voan" trong lễ cưới đã gây bão mạng xã hội, trở thành biểu tượng lãng mạn khiến nhiều người ao ước bắt chước.

Đám cưới của họ không chỉ đơn thuần là một nghi thức, mà như một câu chuyện cổ tích giữa đời thực. Các bạn bè nổi tiếng gửi lời chúc phúc, và họ cùng nhau tuyên bố tình yêu với cả thế giới. Khi khăn voan được vén lên, khoảnh khắc Trần Hiểu hôn Trần Nghiên Hy đẹp đến mức khiến mọi bộ phim thần tượng đều trở nên lu mờ. Thời điểm đó, Trần Hiểu chỉ mong "Nghiên Hy mãi hạnh phúc".
Sau kết hôn, họ đón chào đứa con đầu lòng – kết tinh của tình yêu. Trần Hiểu từng nhiều lần chia sẻ rằng chính Trần Nghiên Hy đã khiến anh khao khát xây dựng một gia đình. Cả hai thường xuyên giảm bớt công việc để dành thời gian cho nhau và con cái, tưởng chừng như hạnh phúc ấy sẽ mãi kéo dài.
Hôn nhân – "nấm mồ" của tình yêu?
Thế nhưng, hôn nhân không giống như tình yêu – không phải lúc nào cũng toàn màu hồng. Cuộc sống thực tế với những lo toan đời thường và sự bình lặng dần thay thế sự ngọt ngào ban đầu. Việc duy trì một mối quan hệ yêu đương có thể dễ dàng, nhưng xây dựng một cuộc hôn nhân bền vững lại là chuyện khác.
Đến năm 2023, tần suất xuất hiện chung của hai người trên mạng xã hội giảm hẳn, thậm chí họ không còn gửi lời chúc sinh nhật cho nhau.
Công chúng bắt đầu đồn đoán: "Liệu họ đã hết yêu?". Tuy nhiên, cả hai không lên tiếng phản hồi những tin đồn này.

Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn khi Trần Nghiên Hy tham gia chương trình truyền hình Half-Mature Lovers vào tháng 2/2023. Qua những chia sẻ của cô, khán giả mới thấy được một góc khuất trong cuộc hôn nhân. Cô tiết lộ rằng sau khi kết hôn, họ hiếm khi tặng quà cho nhau. Cả hai dần khép mình lại, sống trong thế giới riêng và không còn chia sẻ với đối phương. Trần Hiểu tự giam mình trong vỏ bọc, đẩy cuộc hôn nhân đến bờ vực nguy hiểm.

Đỉnh điểm là sinh nhật 40 tuổi của Trần Nghiên Hy, khi cả gia đình hiếm hoi xuất hiện cùng nhau. Nhưng dòng trạng thái cô đăng lại đầy bất ngờ: "Từ nay không bận tâm chuyện nhỏ, yêu sao thì yêu".

Một năm trước đó, tin đồn rạn nứt đã xuất hiện, nhưng cả hai vẫn giữ im lặng.
Cuối cùng, cách đây 38 ngày, họ chính thức tuyên bố ly hôn. Câu chuyện tình từng đẹp như mơ đã khép lại trong tiếc nuối. Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng Trần Hiểu đã "bạo lực lạnh" với vợ: từ việc sống ly thân một năm, chặn liên lạc, đến đổi số điện thoại. Trần Nghiên Hy dường như đã chịu đựng rất nhiều đau khổ. Thậm chí, khi cha cô qua đời vào năm 2023, Trần Hiểu cũng không xuất hiện.
Tại sao Trần Hiểu lại lạnh lùng như vậy, khác hẳn với hình ảnh ấm áp trước đây? Một số tin đồn từ truyền thông Đài Loan cho rằng nguyên nhân xuất phát từ "lịch sử tình cảm" của Trần Nghiên Hy. Dù cô đã lên tiếng giải thích, Trần Hiểu dường như không tin và dần xa cách, thậm chí nhiều lần đề nghị ly hôn. Chín năm hôn nhân kết thúc trong sự chỉ trích lẫn nhau.
Sau ly hôn: Hai con đường, hai cuộc sống
Sau khi công khai ly hôn, Trần Hiểu gần như "biến mất" khỏi ánh hào quang, trong khi Trần Nghiên Hy lại bắt đầu một cuộc sống rực rỡ. Cô thoải mái đi ăn cùng bạn bè, tham dự buổi hòa nhạc của JJ Lin.
Trong concert, Trần Nghiên Hy diện áo khoác đen, áo len trắng, tràn đầy sức sống. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô khi vẫy tay chào khán giả cho thấy cô không hề bị ảnh hưởng bởi cuộc ly hôn.


Nhiều người nhận xét rằng rời bỏ một cuộc hôn nhân không hạnh phúc là điều dễ hiểu, và Trần Nghiên Hy có quyền tận hưởng niềm vui mới.
Trong khi đó, Trần Hiểu bất ngờ tái xuất trong một sự kiện từ thiện. Anh xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, tràn đầy năng lượng, khác hẳn hình ảnh mệt mỏi thời kỳ hôn nhân rạn nứt. Có vẻ như ly hôn cũng là một sự giải thoát cho anh.


Sau ly hôn, Trần Nghiên Hy dành thời gian tận hưởng cuộc sống vô cùng vui vẻ
Cả hai dường như đã cắt bỏ "phần thịt thừa" của cuộc đời mình.
Sau khi tin tức Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy chính thức đường ai nấy đi được công bố, không ít khán giả đã bày tỏ sự tiếc nuối. Câu chuyện tình từng đẹp như cổ tích với “nụ hôn dưới khăn voan” và những khoảnh khắc hạnh phúc bên con nhỏ đã khiến nhiều người hy vọng họ sẽ mãi bên nhau.


Trần Hiểu có trạng thái rất tốt sau khi ly hôn
Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang, chỉ có hai người trong cuộc hiểu rõ rằng hôn nhân của họ đã không còn là bến đỗ bình yên. Quyết định ly hôn không phải là cái kết của sự thất bại, mà là lối thoát mà cả hai cùng chọn để giải phóng bản thân khỏi những tháng ngày ngột ngạt. Hiện tại, Trần Nghiên Hy rạng rỡ trong những chuyến đi chơi, còn Trần Hiểu trở lại với vẻ ngoài tràn đầy sức sống. Có lẽ, việc chấm dứt 9 năm gắn bó không phải là điều đáng buồn, mà là cánh cửa để cả hai tìm thấy phiên bản tốt hơn của chính mình.