Đại diện Công an TPHCM đề nghị làm rõ hành vi có khả năng nhưng cố tình không trả nợ, nhằm thống nhất căn cứ xử lý hình sự, tránh hình sự hóa quan hệ dân sự.
Tháng Chạp về mang theo cái se lạnh của gió bấc và cả nỗi hối hả của những ngày cuối năm. Giữa bao nhiêu tất bật sắm sửa, người xưa vẫn nhắc nhở nhau một cái lệ bất thành văn nhưng vô cùng quan trọng: Trả nợ.
Một sáng thức dậy, Joanne thấy có thêm 2 triệu bảng (65 tỷ đồng) trong tài khoản, ngân hàng xác nhận là hợp pháp; cô liền tiêu bạt mạng, 1 tháng sau mới khóc ròng.
Sau khi bán 3 căn nhà để trả nợ cờ bạc cho vợ trẻ, số tiền dư cũng cho cô mua nhà, Kim đau điếng biết mình bị lừa, vợ nói đã sinh con nhưng đứa trẻ không hề tồn tại.
Người phụ nữ có tên Cong Huiyu, đến từ tỉnh Giang Tô thuộc miền đông Trung Quốc. Bà đã dành 12 năm làm việc tại một nhà hàng để trả các khoản nợ mà con trai mắc phải, đáng chú ý hơn, người con trai này của bà đã qua đời từ năm 2011.