TP.HCM: Thương vợ bỏng nặng, chồng đau đớn đòi bán thận lo tiền cứu vợ

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Sau khi chiết xăng từ xe máy ra, người phụ nữ đi lại gần ao để rửa tay thì gặp đống rác người dân đốt gần đó khiến lửa bất ngờ phụt vào quần áo dính xăng khiến nạn nhân bỏng nặng.

Đó là trường hợp của chị T.T.P (SN 1973, quê Vĩnh Long). Nạn nhân được chuyển từ bệnh viện địa phương lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng bỏng lửa xăng 37%, độ 2-3 vùng đầu, mặt, cổ.

Khóc nức nở, anh Phúc chồng chị P. kể lại hôm xảy ra sự việc, do xe máy của anh bị hết xăng nên chị P. dùng bình nhỏ chiết xăng từ xe ra để đổ vào 1 xe khác.

Trong quá trình sang chiết xăng, tay và quần áo người vợ bị dính ít xăng. Người vợ ra ao sau nhà để rửa tay, trong khi tay vẫn cầm chai xăng vừa chiết. Chẳng may ở gần ao có người đang đốt rác khiến tai nạn ập tới.

TP.HCM: Thương vợ bỏng nặng, chồng đau đớn đòi bán thận lo tiền cứu vợ - Ảnh 1.

Người chồng kể lại sự việc.

Gió thổi khiến mồi lửa bay bén vào chai xăng và người chị P. khiến quần áo trên người chị bốc cháy và lan ra toàn cơ thể.

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh của vợ, người chồng vào cứu vợ khiến cả hai bàn tay bỏng rộp.

TP.HCM: Thương vợ bỏng nặng, chồng đau đớn đòi bán thận lo tiền cứu vợ - Ảnh 2.

Nạn nhân bị bỏng toàn thân đến 37%.

Tại khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, người vợ lập tức được đưa vào phòng Săn sóc đặc biệt và nằm điều trị cách ly 3 ngày nay.

Vì không lo được số tiền 15 triệu đồng tạm ứng viện phí trong khi vợ không có bảo hiểm y tế, người chồng tuyệt vọng, vừa khóc vừa hỏi mọi người xung quanh nơi bán thận để tìm cách kiếm tiền.

TP.HCM: Thương vợ bỏng nặng, chồng đau đớn đòi bán thận lo tiền cứu vợ - Ảnh 3.

Lao vào cứu vợ khiến tay người đàn ông phồng rộp.

Biết được hoàn cảnh khó khăn này, nhiều mạnh thường quân đã tìm đến chung tay giúp đỡ hai vợ chồng anh Phúc. Chỉ trong ít ngày, họ được ủng hộ số tiền hơn 200 triệu đồng.

Hiện bệnh nhân vẫn còn nằm trong phòng cách ly với tiên lượng nặng và chưa thể nói trước điều gì.

Chia sẻ