TP.HCM: Cụ bà 82 tuổi không nhà cửa bị hai thanh niên nhẫn tâm cướp vé số rồi xô té đập đầu hôn mê

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Cụ bà rời Trà Vinh lên TP.HCM hành nghề bán vé số, tối đến ngủ ghế đá công viên. Trong lúc đi bán, bà bị hai đối tượng bất ngờ lại gần cướp vé số rồi xô té đập đầu xuống đất để thoát thân.

Phát hiện cụ bà nằm sõng soài một mình ở công viên 23/9 (quận 1, TP.HCM), người dân gần đó đã báo cho công an khu vực.

Ngày 16/3, bà được cơ quan chức năng đưa đến Bệnh viện (BV) Nhân dân Gia Định (TP.HCM) cấp cứu.

TP.HCM: Cụ bà 82 tuổi không nhà cửa bị hai thanh niên nhẫn tâm cướp vé số rồi xô té đập đầu hôn mê - Ảnh 1.

Cụ Phạm Thị Hai.

Tại đây, cụ bài khai tên Phạm Thị Hai (82 tuổi, quê Trà Vinh). Bà cho biết có 3 người con nhưng từ ngày chia tài sản, các con đã không nhìn mặt bà. Cụ Hai bỏ quê lên TP.HCM hơn 10 năm nay, ban ngày bà lang thang xung quanh khu vực quận 1 bán vé số, tối đến ra ghế đá không viên ngủ. 

Mỗi ngày, số tiền bán vé số ít ỏi kiếm được chỉ giúp bà ăn hai bữa lót dạ.

TP.HCM: Cụ bà 82 tuổi không nhà cửa bị hai thanh niên nhẫn tâm cướp vé số rồi xô té đập đầu hôn mê - Ảnh 2.

Bà lão nằm tại BV Nhân dân Gia Định một tuần qua.

Đại diện Bệnh viện (BV) Nhân dân Gia Định cho biết, thời điểm nhập viện bệnh nhân mê man, sốt cao, đau ngực trái, nhiễm trùng đường mật, có sỏi túi mật, tăng huyết áp và bị đau đầu nhiều.

TP.HCM: Cụ bà 82 tuổi không nhà cửa bị hai thanh niên nhẫn tâm cướp vé số rồi xô té đập đầu hôn mê - Ảnh 3.

Theo lời bệnh nhân, bà bị té đập đầu bất tỉnh khi có hai đối tượng nghiện hút cướp vé số.

TP.HCM: Cụ bà 82 tuổi không nhà cửa bị hai thanh niên nhẫn tâm cướp vé số rồi xô té đập đầu hôn mê - Ảnh 4.

Bệnh nhân hiện bị bệnh tim và đang điều trị nhiễm trùng huyết.

Bác sĩ điều trị khoa Tim mạch can thiệp của BV cho biết, bệnh nhân được theo dõi tình trạng đau ngực và kiểm tra tình trạng nhồi máu cơ tim. Mặc dù cụ bà không có thân nhân bên cạnh, không giấy tờ tùy thân và tiền bạc nhưng kíp trực đã làm tất cả những gì có thể cho bệnh nhân.

TP.HCM: Cụ bà 82 tuổi không nhà cửa bị hai thanh niên nhẫn tâm cướp vé số rồi xô té đập đầu hôn mê - Ảnh 5.

Khoa Can thiệp tim mạch đang điều trị tích cực cho bà cụ.

Sau khi làm hết các xét nghiệm cần thiết, bệnh nhân được xác định bị nhiễm trùng huyết nặng do vi khuẩn Ecoli, loại trừ khả năng nhồi máu cơ tim. Bệnh nhân được sử dụng kháng sinh liều cao liên tục. Đến nay bệnh nhân đã tiến triển tốt và tỉnh táo. 

Dự kiến nếu đáp ứng tốt, cụ bà phải sử dụng kháng sinh trong 14 ngày, sau đó chuyển sang kháng sinh uống và xem xét cho xuất viện. 

TP.HCM: Cụ bà 82 tuổi không nhà cửa bị hai thanh niên nhẫn tâm cướp vé số rồi xô té đập đầu hôn mê - Ảnh 6.

Bác sĩ cho biết, cụ bà phải điều trị kháng sinh ít nhất 14 ngày.

"Viện phí hiện tại của bệnh nhân vào khoảng 5 triệu đồng nhưng bệnh nhân không có khả năng chi trả, phải nằm ít nhất 1 tuần nữa. Tuy nhiên cụ bà không có người thân bên cạnh, cũng không có nhà cửa nên khó theo dõi tình trạng sức khỏe nếu xuất viện có diễn biến bất thường. 

Khoa Tim mạch can thiệp đã cân nhắc chăm sóc điều trị và chăm sóc thích hợp cho bệnh nhân" - đại diện BV thông tin.

Trên giường bệnh, bà Hai dù mệt nhưng vẫn cố gửi lời cảm ơn chân thành đến các y, bác sĩ đã chăm sóc tận tình cho mình. Bà kể một số điều dưỡng cũng tự bỏ tiền túi để mua thức ăn cho mình.

TP.HCM: Cụ bà 82 tuổi không nhà cửa bị hai thanh niên nhẫn tâm cướp vé số rồi xô té đập đầu hôn mê - Ảnh 7.

Cụ bà hiện không có nhà cửa, không tiền bạc, con cái cũng không bên cạnh.

Tuy nhiên khi hỏi về gia đình, con cái, bà Hai chỉ buồn bả lắc đầu, nói rằng không muốn nhắc đến nữa. Bà cho biết sau khi xuất viện vẫn sẽ đi bán vé số và ngủ ngoài đường. 

Vì bệnh nhân không có giấy tờ tùy thân và gia đình bên cạnh, độc giả muốn giúp đỡ cho trường hợp bà Phạm Thị Hai vui lòng liên hệ phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh, TP.HCM).

SĐT: (028) 35100072

STK: 31910000146650, Ngân hàng BIDV, chi nhánh Phú Mỹ Hưng

Tên tài khoản: BENH VIEN NHAN DAN GIA DINH – CONG TAC XA HOI

Xin cảm ơn.


Chia sẻ