Tới thăm trẻ em Y Tí đầu xuân
Qua Tết Nguyên đán, người Hà Nhì tiếp tục đón một cái Tết khác dành cho con em của họ. Hãy cùng ghé thăm Y Tí (Bát Xát, Lào Cai) - vùng đất bị lãng quên, để ngắm nhìn những đôi mắt của trẻ em nơi đây.
Y Tý là một xã vùng cao giáp với Trung Quốc, thuộc huyện Bát Xát, Lào Cai. Vùng đất này quanh năm sống trong sương mù với những ngôi nhà đất cổ rất đẹp. Xã nằm ở độ cao trên 2000m, tựa lưng vào dãy núi Nhì Cù San. Ở đây có 15 bản với 4 dân tộc là Hà Nhì, Dao, Mông và người Kinh ở trung tâm xã. Trong đó nhiều nhất là người Hà Nhì sống chủ yếu ở 4 thôn: Lao Chải 1, Lao Chải 2, Sín Chải 1 và Sín Chải 2.
Đối với dân tộc Hà Nhì, ngày Tết chiếm một phần quan trọng trong đời sống tinh thần. Mỗi năm họ có tới 5 cái Tết, trong đó Tết thiếu nhi thường tổ chức kèm với rất nhiều trò chơi bởi còn dư âm của Tết nguyên đán. Vào những ngày này, người Hà Nhì chỉ uống rượu nhảy múa ca hát và vui chơi. Trẻ em không đến trường, cũng không phải lên nương làm mà chỉ chạy nhảy đi chơi trong bản.
Theo lời chỉ dẫn của cán bộ xã, đoàn chúng tôi tới thôn Lao Chải 2 vào buổi sáng. Ai cũng lỉnh kỉnh khuân vác đồ đạc đã quyên góp được trong thời gian qua. Đường đi xấu cộng với thời tiết nhiều sương mù khiến cuộc hành trình diễn ra chậm. Gần tới trưa chúng tôi mới tới nơi. Đôi mắt của trẻ Hà Nhì rất sáng, song lúc nào cũng đỏ ửng và nhiều rỉ mắt. Đó là những đôi mắt đẹp nhưng đầy ám ảnh.
Theo lời chỉ dẫn của cán bộ xã, đoàn chúng tôi tới thôn Lao Chải 2 vào buổi sáng. Ai cũng lỉnh kỉnh khuân vác đồ đạc đã quyên góp được trong thời gian qua. Đường đi xấu cộng với thời tiết nhiều sương mù khiến cuộc hành trình diễn ra chậm. Gần tới trưa chúng tôi mới tới nơi. Đôi mắt của trẻ Hà Nhì rất sáng, song lúc nào cũng đỏ ửng và nhiều rỉ mắt. Đó là những đôi mắt đẹp nhưng đầy ám ảnh.
Những nụ cười tươi vui của trẻ Hà Nhì trong ngày Tết thiếu nhi:
Niềm vui khi được nhận quà, hát hò và tham gia cùng vẽ tranh:
Đánh dây- một trò chơi truyền thống của
trẻ Hà Nhì trong ngày Tết thiếu nhi
Trẻ em ở đây rất ít được đi học. Theo thống kê của xã Y Tí thì hiện có 281 trẻ đang độ tuổi đi học ở 4 thôn kể trên. Tuy nhiên do đường quá xa và khúc khuỷu nên rất ít em tới trường học. Trước kia thi thoảng có thầy cô đi xuống dưới bản để dạy các em học, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Những chữ cái bập bõm nhớ được cũng rất ít, nhưng em nào cũng thích học, thích đọc chữ, thích hát, thích vẽ những bức tranh trong trí tưởng tượng của mình. Những đôi mắt trẻ thơ ở Y Tí còn cần lắm những quyển vở, những cây bút chì màu...cũng như tấm lòng của những người hảo tâm. Để sự trong sáng đẹp đẽ của trẻ thơ nơi đây không còn bị lãng quên...
Lâm An