Tôi đã yêu thầy mất rồi
Lúc nào tôi cũng nghĩ tới thầy cả khi đang ở bên bạn trai, tôi chỉ muốn chạy ngay tới để ôm chầm lấy thầy...
![]() |
Là một đứa con gái xinh đẹp, hấp dẫn, lại con một gia đình khá giả, tôi có nhiều bạn trai theo đuổi. Tôi cũng đã có 1 cậu bạn trai, học chung với tôi từ những năm cấp 3, nhưng từ khi tôi biết thầy, tình cảm của tôi và bạn trai nhạt dần.
Thường thì cuối buổi, tôi hay lên gặp thầy, giả vờ hỏi han những điều về ngữ pháp nhưng thực chất là đứng gần thầy thật sát. Thầy thường tận tình chỉ bảo cho tôi. Cứ mỗi lần đứng sát vào người thầy như vậy, tôi lại thấy cảm giác ngây ngất, lâng lâng khó tả. Những lúc như vậy, tôi chỉ ước ao được ở trong vòng tay ôm ấp của thầy.
Một thời gian sau, tôi cũng cảm nhận được thầy đã bắt đầu chú ý đến tôi nhiều hơn. Tôi cũng hay chú ý đến cách ăn mặc của mình sao cho khêu gợi. Những lần lên hỏi bài thầy, tôi có thể cảm nhận thấy rõ là thầy cũng rất để ý đến tôi. Bằng chứng là thầy thường giải thích lâu hơn, và nhìn tôi lâu hơn mỗi khi nói điều gì. Có lúc, tôi nhìn thẳng vào mắt thầy thật lâu khiến thầy hơi bối rối.
Ngay chiều hôm sau, tôi ăn mặc thật đẹp, xức nước hoa rồi đột ngột đến thẳng nhà thầy thông qua việc tra số điện thoại nhà riêng. Đến nơi, tôi cũng hỏi được mọi người ra địa chỉ của nhà thầy và mạnh dạn gõ cửa. Thầy ra mở cửa, và tỏ ra rất bối rối khi nhìn thấy tôi. Thầy mời tôi vào nhà, tôi và thầy ngồi trò chuyện một lúc. Thế rồi tôi đứng dậy, ôm chầm lấy thầy và nói tôi rất yêu thầy, yêu từ lâu rồi. Thầy tỏ ra bất ngờ, không nói được điều gì nhưng sự cuồng nhiệt cùng sự quyến rũ của tôi cũng khiến thầy không cưỡng lại được sự ham muốn. Chúng tôi ôm ôm hôn nhau và hôm đó chúng tôi đã làm “chuyện ấy”, ngay tại nhà thầy.
Tuy nhiên, sau lần ấy, thầy có vẻ ngại và hay tránh mặt tôi khi ở trên lớp. Rõ ràng thầy không còn vô tư như trước. Tôi rối trí quá. Phải chăng vì yêu tôi nên thầy đã bối rối không biết xử sự như thế nào? Hay vì thầy đã thực sự yêu người con gái khác nên đã lảng tránh tôi? Hãy giúp tôi vì tôi không biêt làm thé nào lúc này.
Theo phunu.net
