Cứ ngỡ gia đình sẽ có cái Tết yên ấm nhưng nghe phán quyết của chồng thì tôi không còn tâm trạng ăn Tết nữa.
Mong muốn của mẹ quá bất ngờ làm anh chị tôi khó xử.
Thấy bạn bè ai cũng khá giả, chồng tôi không cam phận ở trọ cả đời nên quyết chí làm giàu.
Nhà tôi mất ăn Tết rồi!
Chồng đang giận tôi, anh cho rằng tôi không quan tâm tới anh, tôi chỉ biết đến tiền và tiền, mặc kệ anh khổ sở.
Đi làm vất vả cả năm mới được chút tiền thưởng, vậy mà Tết năm nay chúng tôi không được sử dụng sao?
Làm đẹp, vui chơi dịp Tết đến xuân về là nhu cầu ai cũng muốn. Nhưng năm nay, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, các khoản lương thưởng dịp Tết có nhiều thay đổi đã buộc chị em phải xoay chuyển theo tình thế.
Mất tiền, tiếc 1 phần, nhưng tôi sợ nhiều hơn.
Cứ nghĩ sẽ không bao giờ dính dáng đến mua trả góp nữa, nào ngờ vừa thoát ra thì chồng lại muốn tiếp tục.
Nếu vợ cư xử tốt với bố mẹ anh em nhà nội thì tôi đã chẳng phải can thiệp vào mấy chuyện hậu phương thế này.