Cùng 1 số tiền, với người này quá ít nhưng với người kia đôi khi là cả một trời mơ ước.
Tôi cần tiền ăn tiêu và sinh hoạt cho cả gia đình. Vì thế, tôi không thể chấp nhận lời thỉnh cầu của chị chồng.
Mặc dù đã cố gắng để cho 2 chị họ ở nhờ, mọi ăn ở, sinh hoạt đều do 1 tay mẹ cô gái đảm nhiệm, lo toan. Ngay cả việc mua đồ gì cho cô cũng bị san sẻ vì sợ 2 chị tủi thân. Ấy thế mà mẹ cô gái còn bị gia đình nhà cậu ở dưới quê gọi điện lên trách móc.
Sau khi bỏ đi với nhân tình, ông chồng này còn đổi luôn cả mật khẩu thẻ thanh toán khiến vợ không có tiền trang trải. Quá phẫn uất, người vợ lôi con ra đánh rồi tung lên mạng để đòi chồng tiền sinh hoạt phí.