Phật Tổ có thể thấy rõ tâm Ngộ Không, bởi Ngài đã hiểu rõ lòng mình. Người đời muốn "nhìn người", trước hết phải hiểu rõ chính mình trước đã.
Đây là kiểu đàn ông dễ "thay lòng đổi dạ", thường "đứng núi này trông núi kia".
Trái tim của một người như thế nào, họ sẽ không tự nói với bạn.
Người không thích đám đông, khó hòa nhập đa phần có tính cách độc lập kiểu trốn tránh, không giỏi xã giao.
Sự quan tâm đúng nghĩa đa phần đều là im lặng. Mối quan hệ qua lại thoải mái đều sở hữu cảm giác khoảng cách phù hợp.
Người thích đọc sách thường sở hữu sự nhẫn nại đáng ngưỡng mộ.
Người giàu có sở hữu sự hào phóng đặc biệt, không phải là ở phương diện tiêu tiền, mà là trên mọi mặt cuộc sống.
Cuộc đời thật sự rất đáng buồn khi nhiều người lại sử dụng 2 bộ mặt khác nhau để sống: Một, vui vẻ với xã hội bên ngoài. Hai, giận dữ, cộc cằn với gia đình, người thân.
Một người giàu có nhưng vẫn sống giản dị, chứng tỏ nội tâm mạnh mẽ, không bị đồng tiền làm mù quáng.
Người hiếm khi nổi giận, hoặc là nhát gan sợ bản thân gặp họa, hoặc là chín chắn, nội tâm mạnh mẽ.