Thiện Nhân phẫu thuật xong chưa?
Đối với nhiều người khi đọc câu chuyện về Thiện Nhân qua báo, hẳn câu hỏi này vẫn còn đang bỏ ngỏ. Có nhiều người cũng có thể nghĩ là mọi việc sau chuyến đi Mỹ đã xong rồi?
aFamily xin trích đăng lại bài "phỏng vấn" chị Nam - mẹ Hana của một người cũng khá đặc biệt, vì anh có họ và tên đệm trùng với bố Nghinh của Thiện Nhân, anh Phùng Quang Hưng.
Thiện Nhân phẫu thuật chưa xong à chị Nam?
Mẹ Hana: Mình biết câu hỏi của Hưng cũng như rất nhiều người khác đều rất muốn biết kết quả của những lần Thiện Nhân đi phẫu thuật. Phẫu thuật mà mọi người biết chỉ là giúp Nhân có thể bài tiết bình thường. Nếu như trước khi phẫu thuật, Nhân phải đeo bỉm cả ngày và nước tiểu cứ rỉ ra không kiểm soát được thì sau phẫu thuật, Nhân đã có thể tự đi tiểu mà không cần đóng bỉm nữa.
Nhiều người đã nghĩ rằng, công cuộc phẫu thuật cho Nhân chỉ cần như vậy là xong nhưng đó mới chỉ là một phần nhỏ trong suốt quá trình. Để hoàn chỉnh bộ phận sinh dục cho Nhân thì quá trình sẽ phải kéo dài tới 10 hoặc 15 năm nữa và suốt cuộc đời phải điều trị hoocmon giới tính. Có bế Nhân trên tay, có tận mắt nhìn mới cảm nhận được sự mất mát của bé anh ạ và những lúc đó cảm thấy mình như kẻ vô dụng nhất đời vậy.
![]() |
Khả năng cháu phát triển tốt có nhiều không chị Nam?
Mẹ Hana: Nhân khó mà có thể phát triển bình thường được, vì bé mất cả 2 tinh hoàn và toàn bộ bộ phận sinh dục. Đây là cái khó khăn nhất của Nhân nhưng hiện giờ mọi người mới chỉ nhìn thấy cái chân bị mất của bé mà không biết đến những vấn đề còn tối tệ hơn.
Hưng cũng trực tiếp biết đến một trường hợp một gia đình làm công ở trang trại tại Bình Phước và người phụ nữ đang mang bầu. Rồi bả đẻ ra thằng bé…trong tư thế tự nhiên… rồi tính bỏ luôn thằng bé… Nó nằm trong toalét 1 giờ…có người đẩy cửa vô thấy nằm đó một mình...hét toáng lên vội mang vô bịnh viện may cứu được cháu bé.
Hưng gặp mẹ thằng ku nè mà không tin là đang nói chuyện với người. Mà sao thằng bé hay ghê, nó chẳng chết. Giờ nó giờ ở nhà tự chơi, nằm võng đến khi nào chán thì ngủ, gặp ai đều cười tít. Có điều khi bồng nó lên thì cảm giác thể chất nó có gì bất thường nhưng không diễn tả được.
Trở lại với câu chuyện về Thiện Nhân, chị Nam có thể cho biết điều lo sợ nhất cho tương lai của cháu là gì?
Sợ nhất là cháu sẽ hận thù và lệch lạc giới tính, sợ cháu xấu hổ tự ti với bạn bè, cộng đồng xã hội. Nên tiêu chí của Thiện Nhân hội cũng là làm những việc hữu ích để sau này Nhân lớn lên nhìn vào đó mà có lòng yêu thương con người anh ạ. Hơn hết, bọn mình thấy hoạt động cần quy củ hơn nên lập thành hội với mục đích chính là giúp cho vịêc phẫu thuật của Thiện Nhân và giúp các em bé tàn tật vô gia cư khác. Các chương trình hỗ trợ sẽ được thực hiện riêng từng trường hợp. Và sau này, Nhân sẽ phải chia sẻ với mọi người như mọi người đã làm với Nhân.
Chị Nam làm vậy chắc chắn nhiều người ủng hộ lắm!Để giúp cho Thiện Nhân mất bao nhiêu tiền chị Hana ?
Điều này chưa ai có thể biết được cũng như có thể ước lượng được thậm chí ngay cả các Bác sỹ trực tiếp đứng ra làm phẫu thuật. Kết quả cũng chưa ai dám khẳng định chắc chắn vì y học thế giới cũng chưa làm việc này bao giờ. Chỉ còn biết hy vọng vào những tiến bộ mới của y học hiện đại.
Việc quyên tiền ủng hộ cho Nhân trong quá trình phẫu thuật thật ra rất nhiều người đã nghĩ là quyên được nhiều tiền lắm, nhưng chẳng có mấy đâu anh ạ. Bố mẹ nuôi của bé cũng đang phải rất cố gắng.
Liệu Thiện Nhân có thể làm thêm "cái vòi" làm giải pháp tạm thời được không?
Cái vòi thì không thể cho cảm giác đầy - tức - khống chế mở đóng … Hơn nữa, Nhân cũng không thể mang cái vòi và cái bịch cả đời được. Cũng như khi còn nhỏ có thể mang bỉm, chứ mai mốt lớn lên rồi đâu mãi như vậy được.
Nhưng có thể lượng định có khoảng bao nhiêu tiền dành cho việc phẫu thuật của Nhân vì đây là điều rất cần thiết?
Đây cũng là câu hỏi của mình với bố mẹ nuôi của Nhân. Hiện tại các nguồn đóng góp riêng cho Nhân đều gửi về một quỹ của bệnh viện để dùng cho chi phí phẫu thuật. Nếu thiếu họăc đủ thì không nói nhưng may mà thừa thì sẽ tổ chức thành quỹ nhân đạo cho những trẻ em bất hạnh khác. Hiện tại Thiện Nhân Hội vẫn đang họat động với mục đích như vậy. Vừa qua Thiện Nhân Hội đã có hoạt động in ấn, bán lịch bàn Thiện Nhân để quyên góp quĩ và cũng đã có những giúp đỡ bước đầu cho những trẻ nhỏ cơ nhỡ khác như sự giúp đỡ với bé Hạnh mồ côi ở xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội.
Mong cho Hành trình đi tìm hành trình của Thiện Nhân có được kết quả tốt đẹp nhất. Chúc chị Nam và Thiện Nhân Hội làm được thêm thật nhiều việc thiện nữa!
LA (TH)
