Thiện Nhân Hội đến với những mảnh đời gian khổ

,

Làm việc thiện tưởng chừng đơn giản nhưng lại không dễ. Đó không phải là việc đưa cho người được giúp đỡ một khoản tiền để họ tự xoay sở. Làm việc thiện là giúp họ có thể đảm bảo cho cuộc sống tương lai.

Khi xúc động, day dứt trước số phận của một mảnh đời, rất nhiều người thường nghĩ đến việc cho họ một khoản tiền. Với một đứa trẻ mồ côi còn chưa qua tuổi thành niên thì việc được giúp đỡ một khoản tiền như vậy sẽ không thiết thực. Khi đó, những đồng tiền được giúp đỡ rất có thể sẽ được dùng một cách lãng phí. Lúc này, vô hình chung sự giúp đỡ lại không như ý nguyện của người làm việc thiện. Làm việc thiện là giúp những mảnh đời có thể đảm bảo cho cuộc sống tương lai. Đây cũng là cách mà các mẹ trong Thiện Nhân Hội đã làm khi giúp đỡ cho bé Hạnh.

Được biết về hoàn cảnh của bé Hạnh, Thiện Nhân Hội đã chính thức ra thông báo kêu gọi sự quan tâm ủng hộ của tất cả hội viên, mong muốn mang tới cho em một mùa đông ấm áp, để bé được lớn lên với một trái tim đầy ắp tình yêu thương. Hội đã lập quỹ dành riêng cho bé Hạnh để mọi tấm lòng có thể cùng san sẻ với bé. Đã rất có nhiều tấm lòng chia sẻ cùng em Hạnh được gửi về quỹ hội. Ngoài rất nhiều những món quà thiết thực như quần áo, chăn màn, tổng số tiền ủng hộ cho bé Hạnh là:

Thiện Nhân Hội chi nhánh HCM: 1.550.000 VND

Thiện Nhân Hội chi nhánh HN : 1.200.000 VND

Như đã hẹn, chiều thứ 6 , các mẹ trong Thiện Nhân Hội lên đường ra ngoại thành để tìm đến nhà bé Hạnh ở thôn Gio Nhân Hạ, xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội.

Ngôi nhà bé Hạnh ở rất tồi tàn và vắng lặng… Nghe lại câu chuyện về gia cảnh của bé Hạnh, các mẹ vẫn không khỏi bàng hoàng về cái chết thương tâm khi mẹ Hạnh bị giết hại.

Khép lại những vết thương lòng, các mẹ trong Thiện Nhân Hội đã mang đến cho bé Hạnh những tình cảm ấm lòng người để mùa đông đối với bé đỡ lạnh giá hơn. Đó là chiếc chăn ấm áp mà em chưa được nhìn thấy bao giờ, bộ quần áo ấm khiến ánh mắt em mừng rỡ và một lá thư động viên để em hiểu và biết trân trọng những tấm lòng.

Mang theo những chiếc phong bì ủng hộ tiền cho bé Hạnh, các mẹ trong Thiện Nhân Hội không đành lòng trao tay cho đứa trẻ còn chưa biết sử dụng đồng tiền sao cho có ích, bà của Hạnh thì lại quá già để lo lắng cho cháu. Một lần nữa, các mẹ trong Thiện Nhân Hội lại phải trăn trở về cái cách để giúp bé sao cho vẹn tròn nhất. Đó chính là tình thương đi kèm với trách nhiệm đối với những mảnh đời. Cách làm của Thiện Nhân Hội là cách những người mẹ vẫn thường hay làm khi lo lắng cho đứa con. Người mẹ không chỉ lo lắng cho con ngày một ngày hai mà còn nhìn xa trông rộng cho tương lai của con mình. Hãy xem cách làm của các mẹ…

“… Tất cả chúng tôi đã có sẵn những chiếc phong bì để gửi tặng hai bà cháu, thế nhưng …

Nhắc lại một chút về nguyên nhân cái chết của mẹ em Hạnh. Đó là vì mẹ em có tài sản là 3 cái xoong nhôm. Và không ai có thể đoan chắc việc gì có thể xảy ra nếu bà cụ đã qua cái tuổi thất thập cổ lai hy và đứa bé gái khờ khạo nhỏ bé có trong tay số tiền hàng triệu đồng.

Không biết từ lúc nào, tin về việc chúng tôi đến thăm em Hạnh lanh nhanh trong xóm, trong nhà ngoài ngõ người ra kẻ vào, tò mò, dò xét … Làm một việc thiện đến nơi đến chốn quả không dễ chút nào.

Chúng tôi không thể dễ dàng giũ bỏ trách nhiệm với những người đã tin cậy gửi gắm số tiền ủng hộ cho em, không phải đưa tiền cho em cầm trong tay là xong mà điều cần làm là đảm bảo cho em một tương lai tốt đẹp…”

Các mẹ trăn trở hơn về nhận thức hạn chế của người sử dụng, lo ngại về việc sử dụng nguồn quỹ ủng hộ này. Cuối cùng, các mẹ cũng đi đến thống nhất quan điểm sẽ lập một sổ tiết kiệm cho bà và em nhưng lại gặp phải trắc trở vì bà của bé Hạnh mù chữ lại không có Chứng Minh Nhân Dân trong khi bé Hạnh còn chưa đủ tuổi thành niên.

Chưa tìm được giải pháp, các mẹ tiếp tục bàn bạc, tiếp tục đắn đo và rồi quyết định nhờ đến sự can thiệp của tổ chức tài chính mang số tiền quyên góp ủng hộ Hạnh gửi vào ngân hàng. Chủ sở hữu số tiền là bé Hạnh, thời hạn gửi là sau 5 năm, lúc Hạnh 18 tuổi đã biết lo lắng hơn và có thể tự chăm sóc cho cuộc sống.

Các mẹ trong Thiện Nhân Hội đã thực sự làm một việc thiện đến nơi đến chốn, đúng với tất cả những ý nghĩa cao đẹp của một việc thiện. Đó là cách làm của những người mẹ luôn nặng lòng đối với đứa con thơ.

 L.A (TH) 

Chia sẻ