Thêm sự kỳ lạ về một đôi song sinh

,

Elizabeth và Sophie là hai chị em song sinh, nhưng không được gặp mặt nhau trong suốt 20 tháng. Sinh nhật lần thứ 2 mới là dịp để hai chị em hội ngộ.

Sau khi sinh, hai cô bé bị chia cách vì các bác sỹ cho rằng bé Elizabeth bị một căn bệnh bẩm sinh rất nguy hiểm và cần phải trải qua 13 lần phẫu thuật nếu muốn cứu sống tính mạng cô bé. Chính vì vậy, trong khi bé Sophie được về nhà thì Elizabeth phải ở lại trong bệnh viện suốt 20 tháng để chiến đấu với bệnh tật.

Bố mẹ của hai bé, anh Robert Rae và Emma Ludbrook hàng ngày phải liên tục đi về quãng đường 140 dặm từ nhà ở Staffordshire đến bệnh viện nhi Sheffield để chăm sóc hai đứa con. Sophie được gửi ông bà trông giúp.
 
Elizabeth và Sophie khi mới sinh.

Nhưng cuối cùng cặp song sinh này cũng được hội ngộ với nhau vào tháng 3 vừa qua. Sinh nhật 2 tuổi cũng là lần đầu tiên hai chị em được tổ chức cùng nhau.

Mẹ hai cô bé, chị Ludbrook, 37 tuổi nói “Lúc đầu Sophie cũng thấy hơi ngỡ ngàng vì từ trước đến giờ nó chưa từng gặp Elizabeth, người chị em song sinh với mình. Nhưng bây giờ thì chúng đã rất thân thiết với nhau rồi”.

Trước khi sinh cặp đôi song sinh này anh Rae, 53 tuổi, giám đốc một công ty và chị  Ludbrook cũng đã có một cậu con trai, bé Thomas năm nay lên 4 tuổi. Chị Ludbrook nhớ lại “Khi biết tin mình có thai song sinh, tôi cũng hơi bị sốc, nhưng mang thai vẫn là điều quan trọng”.
 
Elizabeth và Sophie khi 2 tuổi.

Ludbrook kể: “Tháng 7 năm 2007 tôi sinh hai bé, Elizabeth sinh ra trước, bé nặng 2lb 15oz (khoảng gần 1,5kg) và Sophie sinh ra sau đó 1 phút với cân nặng là 3lb 11oz (khoảng 1,7kg). Khi nhìn thấy hai đứa trẻ mọi người đều nói “chúng hơi bé nhưng rất tuyệt vời”.

Nhưng chỉ ba ngày sau, bé chị Elizabeth gặp phải vấn đề về ăn uống. Các bác sỹ đã làm các cuộc thí nghiệm và chẩn đoán Elizabeth bị chứng thoái vị màng chắn - một lỗ nhỏ theo dạ dày chảy vào khoang ngực và làm phổi không phát triển được.

Elizabeth phải trải qua cuộc phẫu thuật đầu tiên để giải quyết vấn đề này khi nó chỉ mới được một tuần tuổi. Tuy nhiên, sau đó nó lại bị biến dạng bẩm sinh vòm miệng - một căn bệnh bẩm sinh liên quan đến thực quản và khí quản. Với bệnh này, mỗi khi cô bé ốm hoặc ăn gì thì chất lỏng sẽ bị rò rỉ vào phổi.

Các bác sỹ đã làm một số cuộc phẫu thuật mở khí quản (phẫu thuật cắt mở một lỗ ở khí quản giúp cho việc thở) để tạo một lỗ cố định trong khí quản. Tháng 6 năm ngoái, cô bé lại làm cuộc phẫu thuật khác với dạ dày và sau đó cô bé có thể cho ăn bình thường. 9 tháng sau đó, cô bé mới được xuất viện về nhà”.

Anh Rae và chị Ludbrook đã phải mất 715 Bảng cho việc điều trị và phẫu thuật của cô bé. Nhưng họ vẫn vui mừng vì cuối cùng cô bé cũng khoẻ mạnh và trở về nhà. Họ vui mừng hơn khi nhìn thấy hai đứa con song sinh của mình vui vẻ với nhau. 

Hoàng Ngân
Theo Dailymail
Chia sẻ