Thấy gì từ vụ bé Hảo bị hành hạ
Nhiều ngày qua, dư luận hết sức phẫn nộ trước việc bé Nguyễn Thị Hảo bị hành hạ dã man tại huyện Phước Long, Bình Phước. Sự “hồi sinh” của cô bé mới 4 tuổi này, có thể coi là chuyện phi thường.
“Chỉ chậm 1 ngày nữa thôi, có thể bé Hảo không sống nổi” - đó là nhận định của bác sĩ Đỗ Nhân Châu - Trưởng khoa nhi bệnh viện Đa khoa Bình Phước (BV ĐKBP) khi tiếp nhận bé Hảo. Bé Hảo nhập viện trong tình trạng sức khỏe “thập tử nhất sinh”. Hai mắt, môi sưng to, miệng không mở được, toàn thân đầy các vết thương (cả mới và cũ). Đặc biệt gân asin của chân phải bị cắt, một phần ngón tay cái và ngón chân cái bên phải bị chặt gần như đứt lìa, phỏng một khoảng lớn bên phần hông, nhiều vết thương sâu có dấu hiệu nhiễm trùng nặng. Toàn thân bé loang lổ các vết đâm do vật nhọn.

Nếu quan sát tất cả vết thương trên người bé Hảo, ngoài các vết thương do bị vật nhọn đâm, người ta dễ dàng nhận ra có sự cố tình của kẻ hành hạ. Đó là vết cắt gân asin sâu hoắm. Nếu thật sự bị đứt gân, rất có thể bé Hảo bị tàn tật suốt đời. Rồi chữ “T - I - Ề - N” được khắc trên lưng, đầu ngón tay, chân bị chặt, xương đòn bị gãy... những điều này không thể nói là “vô tình”, mà ẩn chứa một ý đồ thâm độc nào đó.
Theo nhận định của nhiều người, rất có thể đây là cách để người ta biến bé Hảo thành một đứa trẻ tàn tật để đi ăn xin(?). Điều này hoàn toàn có lý, khi một phụ nữ ở cách Đồng Xoài 30km, lúc vừa nhìn thấy Hảo trên giường bệnh chị nói, đã từng thấy Hảo ăn xin ngoài chợ. Cũng theo lời kể của nhiều chị điều dưỡng BV ĐKBP rằng vừa tỉnh dậy, bé Hảo có hành động đưa tay và nói “cho con xin tiền”. Khi được cho, Hảo lễ phép “con cảm ơn” và giữ tiền rất chặt ngay trong lúc ngủ...



Rồi trưa ngày 27/9, trong lúc các y bác sĩ đang chăm sóc cho cháu Hảo, chị Nguyễn Thị Hồng Na, sống tại huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu chạy xô vào, gạt tất cả mọi người xung quanh ra và gọi tên bé “Tuyết”. Bé Hảo ngồi chồm dậy ôm lấy người phụ nữ này và gọi là mẹ. Cả 2 người cùng khóc trước sự bất ngờ của rất đông y bác sĩ cùng những người quan tâm.
Chị Na cho biết, cháu Hảo được chị xin về nuôi từ một người khác, cách đây đã 4 năm. Nhưng do hoàn cảnh, gần 2 tháng nay chị đã mang trả cháu Hảo vì không nuôi nữa. Chị Na còn cho biết, lúc đầu cháu tên là Tuyết chứ không phải là Hảo như bây giờ, và đến Noel năm nay cháu vừa tròn 6 tuổi.
Một điều đáng chú ý khác là khi chị Na theo cảnh sát điều tra để làm việc, cháu Hảo đòi theo và khóc gần 20 phút mới nín...Tất cả những tình tiết đó, khiến những ai quan tâm đến vụ án không khỏi bất ngờ. Bất ngờ vì ngoài người luôn nhận mình là mẹ (bà Mỳ), bé Hảo có thể còn có nhiều người thân khác không liên quan đến bà Mỳ.
Và bất ngờ hơn là thông tin từ những “người mới đến”, hoàn toàn mâu thuẫn với lời khai của những người trước đây, từng cho rằng bé Hảo là do chính bà Mỳ sinh ra tại Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu. Trong đó có ông chủ nhà trọ và những người thân với bà Mỳ, ông Tước. Đáng chú ý hơn, mặc dù bà Mỳ luôn nhận mình là mẹ, nhưng ông Tước (chồng bà Mỳ) thì ban đầu nói là cháu ngoại, sau lại nói là con, cuối cùng lại nói là... không nhớ và không biết là gì nữa(?). Ngay cả bà Mỳ khi trả lời cơ quan điều tra về các vết thương trên người bé Hảo, bà trả lời lung tung, thể hiện sự gian dối không thể chấp nhận được.
Dù sự việc vụ án có diễn tiến với những bất ngờ đến đâu chăng nữa, thì hành động dã man của bà Mỳ là không thể được tha thứ, phải bị trừng phạt xứng đáng với những gì bà ta đã gây ra. Dư luận đang rất bức xúc khi chứng kiến em bé mới 4 tuổi phải hứng chịu bao đau đớn, mất mát cả thể xác lẫn tinh thần.