Ly hôn và thất nghiệp, người đàn bà đẹp về quê nuôi gà rồi trở lại ngoạn mục khiến tất cả phải trầm trồ

ĐX,
Chia sẻ

"Nếu bạn tự trách mình 15 năm, bạn sẽ không tìm thấy cơ hội sau 60 tuổi", nữ minh tinh nói khi đã lấy lại được tất cả những thứ bỗng dưng bị "đánh cắp" vào tuổi 44 sau những tháng ngày huy hoàng.

Từ cô bé đau ốm đến biểu tượng sắc đẹp của nước Mỹ

Isabella Rossellini được thừa hưởng vẻ đẹp hoàn hảo từ cả cha và mẹ. Mẹ là nữ chính của bộ phim kinh điển "Casablanca" - Ingrid Bergman. Cha bà là Roberto Rossellini, bậc thầy điện ảnh từng đoạt giải Cành cọ vàng Cannes. Nhưng bà lại có một tuổi thơ không phải trải thảm vàng.

Bị dị tật bẩm sinh ở cột sống từ lúc nhỏ, đến 6 tuổi, Isabella phải trải qua một cuộc đại phẫu thuật để chiến đấu giành giật sự sống. Vết mổ ở cột sống đã trở thành vết sẹo vĩnh viễn trên cơ thể cô bé. Nhưng Isabella Rossellini đã luôn tỏ ra là 1 cô bé kiên cường vì chưa từng khóc và luôn lạc quan để cha mẹ được an lòng.

Ly hôn và thất nghiệp, người đàn bà đẹp về quê nuôi gà rồi trở lại ngoạn mục khiến tất cả phải trầm trồ - Ảnh 1.

Ngẫm từ "biểu tượng sắc đẹp Mỹ" trắng tay rồi lấy lại đỉnh cao ngoạn mục khi lên lão: Phụ nữ có tuổi bỏ chồng tuyệt đối không được tự coi mình là đồ bỏ đi! - Ảnh 1.

Mặc dù được tiếp xúc với giới điện ảnh từ lúc nhỏ nhưng Isabella không có ý định bước chân vào làng giải trí. Lớn lên Isabella vẫn chọn cách sống bình lặng và tránh xa Hollywood. Isabella đầu tư vào việc học văn hóa và trở thành 1 nhà báo. Nhưng cuộc đời không cho phép bà yên ổn làm một nhà báo mà giấu sắc đẹp đi, Isabella buộc phải... tỏa sáng.

Năm 1980, Isabella được lên bìa tạp chí "VOGUE". Từ đây, bà gây chấn động làng thời trang một thời vì vẻ đẹp quyến rũ, thần thái không tả nổi. Isabella chính thức chuyển sang con đường làm người mẫu.

Tuổi 28, Isabella nổi như cồn, ảnh chân dung của cô được trưng bày trong Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Paris. Sau đó, Isabella đã xuất hiện trên trang bìa của hơn 500 tạp chí tại hơn 50 quốc gia với vẻ đẹp diễm lệ và có chiều sâu. Bà cũng là gương mặt quảng cáo của thương hiệu Lancome trong vòng 14 năm.

Ngẫm từ "biểu tượng sắc đẹp Mỹ" trắng tay rồi lấy lại đỉnh cao ngoạn mục khi lên lão: Phụ nữ có tuổi bỏ chồng tuyệt đối không được tự coi mình là đồ bỏ đi! - Ảnh 2.

Ngẫm từ "biểu tượng sắc đẹp Mỹ" trắng tay rồi lấy lại đỉnh cao ngoạn mục khi lên lão: Phụ nữ có tuổi bỏ chồng tuyệt đối không được tự coi mình là đồ bỏ đi! - Ảnh 3.

Ngẫm từ "biểu tượng sắc đẹp Mỹ" trắng tay rồi lấy lại đỉnh cao ngoạn mục khi lên lão: Phụ nữ có tuổi bỏ chồng tuyệt đối không được tự coi mình là đồ bỏ đi! - Ảnh 4.

Isabella tiếp tục lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và lại thành công vang dội ở các liên hoan phim. Năm 1985, với tác phẩm "White Nights", Isabella chính thức bước chân vào làng điện ảnh Mỹ. Những năm sau đó, bà đã gây ấn tượng với vai diễn chính trong bộ phim "Blue Velvet". Kể từ đó, bà đã trở thành một diễn viên đắt giá của Hollywood.

Với sự nghiệp diễn xuất, bà đã giành được rất nhiều giải thưởng danh giá như giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes và giải Tinh thần độc lập của Mỹ. Bà còn được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Quả cầu vàng, và từng là giám khảo phim tại Liên hoan phim Cannes ...

Thất nghiệp, ly hôn, trắng tay ở tuổi 44 và trở lại ngoạn mục vào tuổi 64

44 tuổi, vẻ đẹp trời ban một thời đã dần mất đi và cùng lúc đó hào quang cũng lụi tàn. Năm bà 44 tuổi, người phụ trách của Lancome đã tìm gặp bà và thông báo hủy hợp tác với bà với một lý do: Tuổi già.

Chấm dứt hợp đồng với Lancome, các công việc người mẫu và đóng phim khác cũng rớt rụng theo. Từ một người vạn người mê được tung hô bỗng dưng hào quang vụt tắt, cuộc sống rơi vào bế tắc, thất nghiệp ở tuổi 44. Điều đau đớn hơn lúc này hôn nhân của bà cũng đi đến hồi kết.

Ngẫm từ "biểu tượng sắc đẹp Mỹ" trắng tay rồi lấy lại đỉnh cao ngoạn mục khi lên lão: Phụ nữ có tuổi bỏ chồng tuyệt đối không được tự coi mình là đồ bỏ đi! - Ảnh 5.

Nhận cú đúp giải nghệ, ly hôn, trắng tay ở tuổi trung niên Isabella suy sụp tuyệt vọng và phải gặp bác sĩ tâm lý để trị liệu. Nhưng sau đó bà đã tự vực dậy rất nhanh bằng nghị lực vốn có, nó luôn ở đó chờ thời cơ để trỗi dậy.

45 tuổi bà về quê xây trang trại, làm ruộng, nuôi gà. Và điều kỳ diệu là cuộc sống thôn quê đã giúp bà lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Bà quên đi hào quang, sự tán tụng, tiếng vỗ tay và ánh đèn sân khấu, những món đồ hiệu thượng hạng và vui vẻ với giọt mồ hôi, rau củ quả sạch và thiên nhiên.

Không chỉ trở thành 1 nông dân thực thụ, bà còn trở lại việc học. Bà dành 5 giờ mỗi ngày đi xe bus học tại Đại học New York làm nghiên cứu sinh về hành vi động vật. Bà cũng đi đến Đông Phi quay phim tài liệu về bảo vệ động vật… Isabella đã chấp nhận sự lão hóa của mình và an yên với việc mình đang trở thành 1 bà già có ích, vui, khỏe.

Và điều bất ngờ đã xảy ra vào tuổi 60. Năm 2010, thương hiệu cao cấp nổi tiếng Bulgari đã đề nghị bà làm người phát ngôn. Liên hoan phim Berlin 2011 và LHP Cannes 2015 cũng mời bà làm chủ tịch ban giám khảo. Lại một lần nữa, Isabella trở thành tâm điểm của showbiz, sân khấu lại chào đón bà.

Ngẫm từ "biểu tượng sắc đẹp Mỹ" trắng tay rồi lấy lại đỉnh cao ngoạn mục khi lên lão: Phụ nữ có tuổi bỏ chồng tuyệt đối không được tự coi mình là đồ bỏ đi! - Ảnh 6.

Công ty từng chấm dứt hợp đồng với bà ở tuổi 44 vì "tuổi già". Trước câu hỏi lém lỉnh: "20 năm trôi qua, tôi cũng đâu có trẻ lại?", giám đốc điều hành của Lancome đã phải nói rằng: "Chúng tôi đã mắc sai lầm một lần và bây giờ tôi muốn sửa chữa nó. Vẻ ngoài của cô ở hiện tại cho thấy rõ nét nhất thông điệp của thương hiệu: Bao dung với tuổi tác".

Thông điệp đó cũng là điều Isabella muốn lan tỏa, một lần nữa Isabella nhận làm gương mặt đại diện cho Lancome sau hơn 20 năm. Và cũng một lần nữa, Isabella đã khiến cả thế giới suýt xoa với vẻ đẹp của mình ở độ tuổi U70.

Bà đã cho cả thế giới thấy được vẻ đẹp của sự tự tin, lạc quan của mình. Phụ nữ hãy luôn bao dung với tuổi tác, bao dung với chính mình. Tuyệt đối dù già, dù xấu, dù 1 mình nhưng đừng chứa chấp sự cô đơn, chán nản và tuyệt vọng.

Phụ nữ bỏ chồng nhưng không được cho phép mình là đồ bỏ đi

Phụ nữ thường hay giới hạn chính mình rằng thì hết tuổi đẹp và làm việc rồi. Mình bị chồng bỏ, thế là vứt đi rồi. Nhưng hãy xem cách của Isabella, 1 bà lão rực rỡ vẫn viết câu chuyện của chính mình theo cách riêng bởi bà không bao giờ từ bỏ, không bao giờ ngừng ước mơ và hy vọng.

Dù người ta bảo thanh xuân con gái có thì, dù người ta vẫn gọi bỏ chồng là sự lận đận của phụ nữ. Nhưng có sao đâu nếu sống rực rỡ vào trung niên và thậm chí coi việc bỏ chồng, coi mất việc là cơ hội.

Lúc bạn có toàn tâm, toàn ý sống cho mình, cho đam mê vẫn còn chảy trong huyết quản, mỗi giây phút được sống, học hỏi và lao động đều tuyệt vời.

Ngẫm từ "biểu tượng sắc đẹp Mỹ" trắng tay rồi lấy lại đỉnh cao ngoạn mục khi lên lão: Phụ nữ có tuổi bỏ chồng tuyệt đối không được tự coi mình là đồ bỏ đi! - Ảnh 7.

Chẳng có cái gì là bỏ đi hết nếu bạn không nghĩ thế.

Mỗi giai đoạn cuộc đời đều là 1 dấu mốc đáng nhớ đáng trân trọng.

Không phải chỉ có thanh xuân mới là thứ quý giá, trung niên, lão niên đều là những giai đoạn tuyệt vời.

Nơi có những nếp nhăn ở đuôi mắt, khóe miệng mà thanh xuân nào có hóa trang cũng không được tự nhiên như thế.

Chẳng phải bạn đã từng đánh đổi bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu thất vọng và bao nhiêu nỗ lực, cố gắng để lấy những nếp nhăn danh giá đó sao.

Cái đẹp nằm ở chỗ bạn luôn nghĩ mình đẹp và mình xứng đáng.

Có ai đó nói rằng người phụ nữ sẽ chỉ hạnh phúc khi cuộc đời họ không chạy quanh 1 người đàn ông. Vì thế, ngay cả khi bạn đang độc thân, bị chồng bỏ hay bỏ chồng, nó thực sự không quan trọng nếu bạn luôn biết mình là đắt giá. Bạn là duy nhất và bạn có 1 bản ngã không ở đâu có. Hãy trau dồi, nâng cấp, say mê với nó và hào quang bỗng dưng sẽ tới kể cả vào tuổi gần 70 như Isabella.

Ai đó có thể nói rằng vì Isabella xinh đẹp có sẵn nên mới có được sự ưu ái đó nhưng hãy nhìn công bằng vào việc không ngừng cố gắng, không ngừng ước mơ và cả cách chấp nhận thực tại của Isabella đi.

Bởi không phải đi lên nhờ sắc đẹp, thứ quý giá của bà còn là khí chất, sự cố gắng và phong cách làm việc nghiêm túc. Vào lúc trắng tay vì tuổi già kéo đến, chồng bỏ, mọi thứ sắc đẹp, tiền bạc, hạnh phúc từ bỏ mình nhưng bà không bỏ chính bản thân. Ngay cả khi làm nông dân thì Isabella cũng đã là 1 người nông dân hạnh phúc.

Niềm yêu sống, nghị lực và sự lạc quan mới là mấu chốt để khiến bạn đắt giá dù hoàn cảnh có nghiệt ngã, xô đẩy bạn như thế nào.

Chẳng cần phải bước lên sân khấu vào tuổi U70, nếu bạn đang là ai hãy cứ là 1 người phụ nữ hạnh phúc. Đó luôn là hào quang đặc quyền dành cho riêng bạn để có thể tự mình nắm lấy.

Chia sẻ