Những món ngon dân dã, bãi biển tuyệt đẹp, những cây cầu hoàng tráng, lễ hội pháo hoa chỉ là một vài nét cơ bản trong hàng tá điều đặc sắc của Đà Nẵng.
Người ta yêu Sài Gòn vì những thứ rất đỗi đời thường. Đó là những con hẻm nhỏ, những khu chung cư hàng chục năm tuổi đã ám màu thời gian, là thành phố về đêm lung linh hay đơn giản hơn là cốc cà phê sữa đá bình dị.
Hà Nội không có núi, cũng chẳng có biển. Hà Nội nhỏ như bàn tay con gái, nhịp sống lại xô bồ, tuy nhiên thành phố này vẫn có hàng trăm, hàng ngàn điều khiến những ai đã đến đây một lần đều ít nhiều phải nhớ thương.