Còn nhỏ tuổi nhưng 3 anh em Kiên đang thấp thỏm từng ngày trước những bất hạnh của gia đình. Bố mất, ông nội bị ung thư còn người mẹ thì như người mất hồn, không còn minh mẫn như trước.
"Anh lấy chị mình gần 10 năm mà mãi không có mụn con. Anh chị cũng vất vả chạy chữa khắp nơi trong Nam ngoài Bắc, tốn nhiều thời gian và tiền bạc nhưng kết quả cũng không đi đến đâu. Dù thế nhưng 2 anh chị thương nhau lắm...".
Lý Nhã Kỳ khi còn là cô bé 13, 14 tuổi đã rất nhút nhát, rụt rè không dám tiến gần đến các nghệ sĩ do tự ti vì quá nghèo. Cảm giác ấy rất ám ảnh đối với nữ diễn viên.