Tháng Chạp, đừng than nghèo kể khổ: Càng kêu ca càng mất lộc, hãy nói thường xuyên 3 câu này để "kích hoạt" vận may
Tháng Chạp, người xưa thường gọi là tháng "Củ Mật" - thời điểm giao thoa nhạy cảm của đất trời. Đừng vô tình để những lời than vãn làm "hao tài tốn của", hãy thay đổi khẩu khí để đón một năm mới rực rỡ và hanh thông hơn.
Chúng ta thường có thói quen "than nghèo kể khổ" mỗi khi áp lực tiền bạc cuối năm ập đến, tưởng rằng nói ra sẽ nhẹ lòng, nhưng kỳ thực lại đang tự tay đóng sập cánh cửa tài lộc của chính mình. Trong phong thủy và tâm lý học, ngôn ngữ mang một trường năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Lời nói thốt ra thế nào, cuộc đời sẽ y như vậy. Những ngày cuối năm bộn bề này, thay vì buông lời sầu não, hãy thử thực hành 3 câu nói đơn giản nhưng đầy quyền năng dưới đây để "xoay chuyển càn khôn", biến khó khăn thành cơ hội và kích hoạt vận may cho một năm mới sắp sang.
Miệng là cửa ngõ của phúc họa, đừng để lời than vãn làm rơi rớt lộc trời
Tháng Chạp về, cái lạnh se sắt của mùa đông dường như càng làm cho lòng người thêm chộn rộn. Đây là khoảng thời gian ai nấy đều hối hả, quay cuồng trong vòng xoáy của cơm áo gạo tiền, của nợ nần, của những dự định còn dang dở. Trong cái không khí gấp gáp ấy, rất dễ để ta bắt gặp những tiếng thở dài thườn thượt, những câu cửa miệng quen thuộc như "năm nay đói kém quá", "hết tiền rồi", hay "sao số mình khổ thế này". Chúng ta thường nghĩ đó chỉ là những lời nói bâng quơ để xả stress, để tìm kiếm sự đồng cảm. Nhưng bạn biết không, theo quy luật vận hành của năng lượng, vạn vật đều có tính "hấp dẫn".
Khi bạn liên tục phát ra tín hiệu của sự thiếu thốn, nghèo khó, vũ trụ sẽ đáp lại bạn bằng chính những hoàn cảnh tương ứng. Người xưa có câu "tâm sinh tướng, khẩu sinh tài", cái miệng của mình chính là phong thủy mạnh nhất của đời người. Càng than nghèo, cái nghèo càng đeo bám; càng kể khổ, cái khổ càng chất chồng. Nhất là trong những ngày tháng Chạp, khi đất trời đang tích tụ năng lượng để chuyển mình sang xuân, việc giữ cho khẩu khí thanh sạch, tươi vui là điều tối quan trọng để "chiêu tài, nạp phúc".

Thay đổi khẩu khí là thay đổi vận mệnh: Câu thần chú thứ nhất - "Tôi trân trọng và biết ơn dòng chảy tiền bạc đang đến với mình"
Thay vì nhìn vào ví tiền xẹp lép và thốt lên những lời chán nản, hãy học cách thay đổi góc nhìn từ sự thiếu thốn sang sự biết ơn. Nghe có vẻ sáo rỗng khi đang túng thiếu mà lại phải nói lời biết ơn, nhưng đó lại là bí mật của những người có vận khí tốt. Khi bạn nhận được lương thưởng dù ít hay nhiều, hoặc đơn giản là tìm thấy một tờ tiền lẻ trong túi áo cũ, hãy mỉm cười và thầm nói: "Tôi biết ơn dòng tiền này".
Sự biết ơn tạo ra tần số rung động cao, nó báo hiệu cho tiềm thức rằng bạn đang đủ đầy, bạn đang hạnh phúc. Và theo quy luật, "cái gì giống nhau sẽ hút nhau", sự đủ đầy trong tâm thức sẽ kéo theo sự thịnh vượng ngoài thực tế. Đừng nói "tôi không có tiền", hãy nói "tôi đang trên hành trình kiến tạo sự sung túc". Cách diễn đạt này không hề phủ nhận thực tế khó khăn, mà là khẳng định một niềm tin vào tương lai, mở ra một đường băng cho vận may hạ cánh.
Khẳng định bản lĩnh nội tại: Câu thần chú thứ hai - "Mọi vấn đề đều có cách giải quyết, cơ hội tốt đang chờ tôi phía trước"
Cuộc sống không bao giờ thiếu những thử thách, đặc biệt là giai đoạn nước rút cuối năm. Áp lực KPI, doanh số, hay những khoản chi tiêu phát sinh có thể khiến bất kỳ ai cũng muốn gục ngã. Những lúc ấy, thay vì buông lời oán trách số phận hay đổ lỗi cho hoàn cảnh, hãy hít một hơi thật sâu và tự nhủ: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn, tôi có đủ bản lĩnh để vượt qua". Câu nói này không chỉ là lời động viên sáo rỗng, mà là một sự khẳng định sức mạnh nội tại.
Nó giúp não bộ của bạn chuyển từ trạng thái "đóng băng vì sợ hãi" sang trạng thái "tìm kiếm giải pháp". Khi bạn tin rằng "trong nguy có cơ", đôi mắt bạn sẽ sáng hơn để nhìn thấy những cơ hội kiếm tiền, những quý nhân sẵn sàng giúp đỡ mà trước đó vì mải than vãn bạn đã vô tình bỏ qua. Năng lượng của sự bình tĩnh và tự tin chính là thỏi nam châm thu hút sự may mắn và hanh thông, giúp bạn chèo lái con thuyền cuộc đời đi qua những ngày giông bão cuối năm một cách ngoạn mục.

Lan tỏa năng lượng thiện lành: Câu thần chú thứ ba - "Tôi chúc phúc cho sự thành công của người khác"
Có một nghịch lý là khi túng thiếu, con người ta hay nảy sinh tâm lý đố kỵ, so sánh. Thấy người khác mua nhà lầu, sắm xe hơi, khoe thưởng tết, lòng ta dễ sinh ra bực bội, khó chịu và buông lời chê bai. Nhưng hãy nhớ rằng, sự đố kỵ chính là liều thuốc độc giết chết vận may nhanh nhất. Bạn không thể có được những gì mà bạn ghét bỏ.
Thay vào đó, hãy tập thói quen chúc phúc. Khi thấy ai đó thành công, giàu có, hãy chân thành nói hoặc thầm nghĩ: "Mừng cho họ, họ xứng đáng với điều đó và tôi cũng vậy". Câu nói này giúp giải phóng sự tắc nghẽn trong tâm, xóa bỏ năng lượng của sự ghen ghét, hẹp hòi. Khi bạn vui vẻ với thành công của người khác, vũ trụ hiểu rằng bạn cũng đang mở lòng đón nhận sự thành công tương tự. Tâm rộng bao nhiêu, lộc nhiều bấy nhiêu. Một người có tấm lòng xởi lởi, miệng luôn nói lời chúc phúc, ắt hẳn sẽ là người có hậu vận rực rỡ, đường đời trải đầy hoa hồng.
Tháng Chạp này, hãy thử một lần "cai" than nghèo, "cai" kể khổ. Hãy để mỗi lời nói thốt ra đều mang hương thơm của niềm tin, của sự biết ơn và lòng bao dung. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy, chỉ cần thay đổi cách nói, cuộc đời bạn cũng bắt đầu thay đổi, nhẹ nhàng hơn, may mắn hơn và rực rỡ hơn để đón một mùa xuân mới đang về.