Chắc hẳn nhiều người sẽ phải "toát mồ hôi" khi tìm hiểu về cuộc đời của thần đồng này.
Ông bố từng nhận về nhiều chỉ trích vì gò ép con cái trở thành thiên tài từ quá sớm, vạch ra hướng đi quá khổ với khả năng của con.
Tính đến nay, ông vẫn là thí sinh nhỏ tuổi nhất của Việt Nam làm được điều này trên đấu trường quốc tế.
Hiện tại thần đồng này là tên tuổi lớn trong làng Toán học Việt Nam.
Nhận thấy Chu Vỹ có nhiều điệu bộ, cử chỉ ngốc nghếch và khờ khạo nên nhà trường đã quyết định đuổi học cậu.
Đôi khi bạn phải chấp nhận, mọi thứ không hoàn hảo như mình mong muốn, Thượng đế mở ra cho bạn một cánh cửa và đồng thời cũng đóng lại một cánh cửa khác.
Cậu bé này chỉ mất 8 năm để học toàn bộ kiến thức, chương trình học của ba cấp Tiểu học, THCS và THPT. Tất cả nhờ vào phương pháp giáo dục sớm của bố.
Mặc dù bố mẹ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng con trai của họ lại có năng khiếu đặc biệt với các môn khoa học. 6 tuổi đã được mời giảng bài cho học sinh tiểu học.
Nadub có thể trả lời chính xác 196 câu hỏi nhân và chia trong 1 phút - tức là hơn 3 câu trả lời đúng mỗi giây.
Thời thơ ấu của cô gái này là những chuỗi ngày bi kịch khi phải sống theo những kỳ vọng, mong muốn của bố mẹ.