Thảm kịch học đường ám ảnh nhất lịch sử Ấn Độ: 23 học sinh tử vong vì cơm nhiễm thuốc độc, cảnh sát lần đầu hé lộ hành trình phá án
Nhiều phụ huynh đã gửi con mình đến trường chỉ với mục đích các em được nhận ít nhất một bữa ăn miễn phí trong ngày. Thế nhưng, thảm kịch đau đớn đã xảy ra...
Vào ngày 16/7/2013, gần 50 em học sinh độ tuổi từ 4-12 tại Trường tiểu học Gandaman, thuộc bang Bihar, phía đông Ấn Độ đột nhiên cảm thấy không khỏe sau khi ăn trưa xong. Sau đó, có 23 em qua đời vì bị ngộ độc thuốc diệt côn trùng dùng trong nông nghiệp với nồng độ gấp 5 lần so với loại thuốc trừ sâu bán trên thị trường.
Khi cảnh sát vào cuộc điều tra, họ phát hiện ra hiệu trưởng Meena Devi đã vô ý để dầu mù tạt bên cạnh thùng có chứa thuốc sâu. Trước đó, bà Devi thường hay để thực phẩm nấu đồ ăn trưa ở nhà.

Học sinh biểu tình khắp đất nước Ấn Độ sau vụ thảm kịch 23 học sinh tử vong vì bữa ăn trưa miễn phí do chính phủ cung cấp
Trong khi đó, chồng bà, ông Arjun Rai, một nông dân trồng mía, cũng hay để thuốc trừ sâu cùng chỗ. Dù được các đầu bếp và vài học sinh chỉ ra màu đen kỳ lạ của dầu khi nấu món cà ri, bà Devi vẫn bỏ qua, dẫn đến cái chết thương tâm của 23 em học sinh.
Điều tra viên hé lộ cuộc điều tra
Cảnh sát Bihar đã phải chịu “áp lực rất lớn” để xác định có sự mưu hại trong cái chết của 23 học sinh trong thảm kịch bữa ăn trưa tại trường tiểu học Gandaman, nhưng cuộc điều tra chỉ cho thấy “sự tắc trách hình sự” của hiệu trưởng nhà trường, theo lời người phụ trách điều tra cho biết với tờ The Indian Express.

Học sinh ngộ độc được đưa đi cấp cứu

Nỗi tang thương bao trùm ngôi làng nghèo


Học sinh được cấp cứu tại bệnh viện
"Tôi sẽ ngừng cho con ăn ở trường," bà nói. "Tôi kinh hãi đến nỗi nếu đứa con duy nhất còn sống của tôi qua đời, tôi cũng sẽ chết theo."
Về phía hiệu trưởng, bà Meena Kumari đã nhanh chóng bỏ trốn cùng chồng và anh rể khi thấy hàng loạt trẻ em ngã bệnh ở trường. Cảnh sát lập tức ráo riết truy nã.

Nhiều học sinh xấu số được chôn cất gần trường học
Hôm 19/7, phụ huynh của các nạn nhân đã tấn công nhà của nữ hiệu trưởng này và biểu tình bên ngoài tòa nhà chính quyền của làng để bày tỏ sự phẫn nộ.
Vài ngày sau đó, các nghi phạm ra đầu thú. “Hiệu trưởng đã đầu thú, và chúng tôi bắt bà ấy để thẩm vấn", trưởng công an huyện Saran Sujeet Kumar cho biết và nói thêm: "Chúng tôi đã nói chuyện với bà ấy trước khi bắt giữ”.
Ngày 29/8, một phiên tòa tại TP Chhapra được diễn ra, tuyên án hiệu trưởng trường tiểu học Gandaman 17 năm tù, đồng thời phải bồi thường 375.000 rupees (hơn 100 triệu đồng) cho gia đình của 24 học sinh. Theo thẩm phán, đây là một vụ án cực hiếm và họ quyết định giao hình phạt tối đa cho hiệu trưởng Devi vì tội cố ý giết người.
Về phần người chồng, mặc dù là người vận chuyển thùng dầu có độc đến trường, ông này vẫn được tha bổng vì thiếu bằng chứng kết tội.
Thời điểm năm 2013, Ấn Độ thực hiện chương trình cung cấp bữa ăn trong trường học lớn nhất thế giới, với 120 triệu trẻ em nghèo được ăn trưa miễn phí. Bihar là một trong những bang nghèo nhất và có dân số đông nhất ở nước này.
Các nhà giáo dục cho hay chương trình này là một cách nhằm khuyến khích trẻ em đến trường, khi nước này có gần một nửa số trẻ em bị suy dinh dưỡng. Tuy nhiên, trẻ em Ấn Độ thường xuyên bị ngộ độc thực phẩm do chất lượng vệ sinh kém tại các nhà bếp ở trường và ăn phải thực phẩm không đạt chuẩn.
Theo Indian Express, ABCNews