Thảm án chồng giết vợ và con trai ở Phú Quốc

DUY NHÂN - HOÀNG DUNG,
Chia sẻ

Sau khi gây thảm án ở Phú Quốc, hung thủ bất ngờ khai lý do sát hại vợ con một cách dã man vì lo sợ không có tiền chữa bệnh.

Ngày 21/7, Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã bắt khẩn cấp Hoàng Minh Vĩ (38 tuổi; thường trú huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) về hành vi giết người.

Theo lời khai ban đầu, trong thời gian dài ở Phú Quốc không có việc làm nên Vĩ bị trầm cảm do mất ngủ. Thấy vậy, gia đình đã mua vé máy bay ngày 21/7 cho Vĩ ra Hà Nội để chữa trị.

Thảm án chồng giết vợ và con trai ở Phú Quốc - Ảnh 1.

Đối tượng Hoàng Minh Vĩ đang bị thẩm vấn tại cơ quan điều tra

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 21/7, vợ của Vĩ là bà Cấn Thị H. (35 tuổi; ngụ tỉnh Bắc Kạn) đang nấu đồ ăn sáng chuẩn bị cho Vĩ ra sân bay thì bất ngờ bị Vĩ lấy chảo có tay cầm đánh vào đầu, bà H. ngã xuống nền nhà, Vĩ tiếp tục lấy dao chém liên tiếp vào đầu nạn nhân cho đến chết.

Giết vợ xong, Vĩ đi vào phòng con trai (7 tuổi) đang ngủ, rồi dùng dao chém liên tiếp khiến bé trai tử vong.

Thảm án ở Phú Quốc

Sau khi gây ra thảm án , Vĩ bình tĩnh gọi điện thoại cho công an trình báo sự việc. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc, Vĩ khai vì lo sợ không có tiền điều trị bệnh nên giết chết vợ và con trai, sau đó sẽ tự sát theo.

Chia sẻ