Võ Tắc Thiên được nhiều người biết đến với vai trò là nữ Hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc. Tuy nhiên, từ người biết rằng từ thời Chiến Quốc, khi Võ Tắc Thiên còn chưa ra đời, cũng từng có một nữ khuynh đảo thiên hạ bằng tài lãnh đạo kiệt xuất.
Cú bạt tai kinh thiên động địa khiến Hoàng đế nổi giận, phế truất tước vị của nàng Hoàng hậu. Song, vị Hoàng đế đó đã phải dùng cả đời để hối tiếc.
Trước khi qua đời, Hán Vũ Đế đột nhiên đưa ra một quyết định khiến ai nấy đều bất bình, đó chính là xử tử hết thảy những cung phi đã sinh con cho mình, trong đó có cả mẹ đẻ của Thái tử, tức Tân đế sau này.
Sau khi được sủng hạnh, bà đã nhỏ to với Hoàng đế về giấc chiêm bao đêm qua. Nào ngờ, đây lại là chìa khóa giúp bà đạt được vinh hoa ngất trời.
Số phận đưa đẩy, bà bị chính mẹ ruột ép buộc phải bỏ chồng con để nhập cung nhằm tìm kiếm vinh hoa phú quý theo như lời thầy bói đã phán.
Trên đời này có một người thật sự có ảnh hưởng đến Hoàng đế mà ông khó lòng chống đối.
Người thích đọc thơ sẽ hay làm thơ, riêng Từ Hi Thái Hậu lại không như vậy, cả đời bà chỉ viết một bài thơ duy nhất cho chính mẫu thân của mình.
Nàng Tô Thuyên (Trương Hinh Dư) tỏ ra cực kỳ nổi bật giữa dàn mỹ nữ "Tân Lộc đỉnh ký" nhờ nhan sắc rực rỡ.
Câu chuyện của "The Concubine" là câu chuyện về những âm mưu và dục vọng, sự đố kỵ và trả thù giữa chốn hậu cung khốc liệt. Hơn thế nữa, đó còn là câu chuyện về những người phụ nữ vùng lên sau mỗi khổ đau, tủi cực của kiếp người.
Là những bà hoàng với quyền thế, địa vị đứng đầu thiên hạ nhưng họ đã để lại tai tiếng muôn đời vì vướng vào những mối tình ngoài luồng.