Đàn ông phạm lỗi đặc biệt sợ hãi khi phải đối mặt với ánh mắt trong veo, ngây thơ của con cái.
Bộ phim Thế giới hôn nhân đã khép lại với một cái kết buồn cho tất cả những kẻ ngoại tình. Nhưng đó không phải là lời đe dọa, cảnh cáo cho những ông chồng ngoài đời. Mà đó chính là cuộc đời.
Tôi thật hết chịu nổi chồng tôi rồi.
Nói xong chị cười khẩy quay đi. Có ai đánh ghen kiểu như chị không chứ...
Chứng kiến cảnh này, Linh hiểu rằng thực sự đã hết hy vọng. Anh có thể làm tổn thương cô bao nhiêu thì cô cũng vẫn tha thứ, thế nhưng làm tổn thương bọn trẻ cô tuyệt đối không cho phép.