Tết ông Công, ông Táo ở Sài Gòn: Người dân chê cá chép to và giá đắt

Thiên Kim,
Chia sẻ

Bông cúc vạn thọ 70.000 đồng/bó, cá chép giá tăng đến 100.000 đồng/con nhưng vẫn hút hàng.

Vì mai (23 tháng Chạp) là ngày đưa ông Táo chầu trời nên thị trường đồ cúng vô cùng nhộn nhịp. Hai loại vật phẩm không thể thiếu là hoa vạn thọ và cá chép được người Sài Gòn săn lùng tại các chợ, dù giá bán không hề rẻ.

Tết ông Công, ông Táo ở Sài Gòn: Người dân chê cá chép to và giá đắt - Ảnh 1.

Một tiệm quảng cáo bán cá chép đưa ông Táo.

Ghi nhận trên đường bán cá chép Nguyễn Thông (Q.3, TP.HCM), rất nhiều người đổ xô đến nơi đây để hỏi mua cá chép để thả, trong đó chủ yếu là sinh viên và người đã có gia đình. Anh Lê Văn Toàn (23 tuổi, quê Hà Nội) cho biết từ ngày xa quê, cứ đến dịp cúng ông Táo, anh lại tìm đến mua cá để đem ra kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè thả cho đúng tục lệ của ông bà ở quê.

Tết ông Công, ông Táo ở Sài Gòn: Người dân chê cá chép to và giá đắt - Ảnh 2.

Cá vàng loại lớn nhất giá 100.000 đồng/con.

Tết ông Công, ông Táo ở Sài Gòn: Người dân chê cá chép to và giá đắt - Ảnh 3.

Cá loại nhỏ đóng thành bịch và bán theo kg

Giá cá tại tiệm anh Toàn mua dao động từ 30.000-50.000 đồng một con, vì là loại cá nhỏ. Theo chủ tiệm, dù mai mới là ngày chính thức nhưng từ hôm nay đã có một số khách đến mua. Thông thường, khách mua một cặp chứ ít khi mua lẻ.

Còn tại tiệm của chị Ngọc, người được xem là "trùm" bán cá chép tại đây, lượng người đến mua cá chép không thể đếm xuể, dù giá lên đến 100.000 đồng/con. Ngoài ra để hách có nhiều lựa chọn, chị cũng bán thêm loại cá chép nhỏ được cột sẵn trong bọc lớn, giá 80.000 đồng/bọc nửa ký. Chị Ngọc cho biết, mùa Tết năm nay vì đã tính trước khách sẽ đến mua đông nên chị nhập cá với số lượng rất lớn, lên đến cả ngàn con.

Tết ông Công, ông Táo ở Sài Gòn: Người dân chê cá chép to và giá đắt - Ảnh 4.

Nhiều người chuộng loại cá vàng nhỏ.

Tết ông Công, ông Táo ở Sài Gòn: Người dân chê cá chép to và giá đắt - Ảnh 5.

Cá lớn phải cho thở oxy liên tục.

 Bạn Mã Phúc Long, sinh viên trường Đại học Mở, cho biết đến lựa cá để mai bán lại cho khách vãng lai. "Thường là khách chọn mua con nhỏ nhưng cá ở đây lớn quá, chắc tụi em phải kiếm chỗ khác để mua thôi", Long nói.

Tết ông Công, ông Táo ở Sài Gòn: Người dân chê cá chép to và giá đắt - Ảnh 6.

Khách với đủ độ tuổi khác nhau đổ xô đến mua cá.

 Cùng chung quan điểm này, anh Hùng nói cá năm nay giá hơi cao và quá to. Theo knh nghiệm của anh, nên mua cá nhỏ để thả được số lượng nhiều và không cần thổi oxy cho cá. Anh dự kiến sẽ mua để đưa ông Táo luôn ngay trong tối nay 22/12 âm lịch.

Tết ông Công, ông Táo ở Sài Gòn: Người dân chê cá chép to và giá đắt - Ảnh 7.

Nhiều sinh viên đến mua cá để bán lại cho khách vãng lai.

Tết ông Công, ông Táo ở Sài Gòn: Người dân chê cá chép to và giá đắt - Ảnh 8.

Một số người mua với số lượng lớn để phóng sinh.

 Đến 15 giờ chiều nay, tiệm của chị Ngọc đã bán được hơn 100 con cá chép lớn. Trước tình hình khách đến đông và chủ động mua buôn, khả năng tiệm chị không đủ cá cung ứng cho tất cả khách là hoàn toàn có thể xảy ra.

Không chịu kém cạnh cá, thị trường hoa cúc vạn thọ cũng khá sôi động. Ghi nhận tại các chợ trung tâm thành phố, đến đầu giờ chiều lượng hoa tại nhiều sạp đã giảm hơn một nửa. 

Tết ông Công, ông Táo ở Sài Gòn: Người dân chê cá chép to và giá đắt - Ảnh 9.

Đầu giờ chiều, nhiều sạp bán bông thọ nhỏ lẻ đã cạn hàng.

Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, giá bông thọ tăng lên chóng mặt, lên đến 70.000 đồng/bó nhưng lượng người mua không ngớt. 

Tết ông Công, ông Táo ở Sài Gòn: Người dân chê cá chép to và giá đắt - Ảnh 10.

Đông đảo các bà nội trợ đi mua hoa đưa ông Táo.

Tết ông Công, ông Táo ở Sài Gòn: Người dân chê cá chép to và giá đắt - Ảnh 11.

Mua số lượng lớn để bán lại.

Chị Thoa, nhân viên một tiệm bán hoa lớn cho biết, khách đặc biệt ưa thích bông thọ Thái, màu sắc sáng và nhiều nụ hơn thọ thường. Mấy ngày trước tiệm chị nhập hai xe tải bông từ Tiền Giang lên. Chưa đầy một ngày, tiệm đã bán được hơn 500 bó bông, thu được số tiền khủng. "Có chợ đầu mối tìm đến tiệm em đặt mua đến 200 bó nên rất mau hết" – chị Thoa nói.

Tết ông Công, ông Táo ở Sài Gòn: Người dân chê cá chép to và giá đắt - Ảnh 12.

Bông thọ Thái được nhiều người chuộng trong thị trường hoa cúng Tết năm nay.

Ngoài bông cúc vạn thọ, hoa ly cũng được khách khá ưa chuộng. Theo các chủ tiệm hoa, khoảng 27-28 Tết mới là thời điểm hoa tiêu thụ nhiều nhất, không chỉ để cúng lễ mà còn phục vụ cho trang trí nhà cửa, làm lẵng hoa để chúc mừng.

Chia sẻ