Tấn Minh - Thu Huyền: Gia đình - Nơi bình yên nhất cho tâm hồn

,

Được đánh giá là một trong những cặp vợ chồng nghệ sỹ đẹp đôi và hạnh phúc nhất showbiz Hà Nội, Tấn Minh và Thu Huyền luôn biết cách “giữ lửa” cho tổ ấm của mình.

Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6, hãy nghe họ chia sẻ bí quyết để có một cuộc sống đầm ấm.
 
Tình yêu - không chỉ là sự lãng mạn

- Là những nghệ sỹ nổi tiếng, tình yêu của anh chị có khác với “người thường” không?


Tấn Minh: Chúng tôi chỉ là nghệ sỹ trên sân khấu thôi, còn khi đã trút bỏ “xiêm y”, chúng tôi là những con người bình thường với những tính cách và nhu cầu trong cuộc sống như tất cả mọi người.

Thu Huyền: Do vậy mà tình yêu của chúng tôi cũng giống như các đôi tình nhân khác, cũng có hồi hộp, run rẩy, giận hờn, vui sướng… nói chung đủ các trạng thái của những người yêu nhau (cười).
 
- Được biết anh chị đến với nhau sau khi Tấn Minh là “Bồ Câu” và Thu Huyền là “Tầm Thư” tư vấn chán chê cho nhau chuyện tình yêu của hai người. Vậy lúc đó, anh chị còn cảm giác “tim đập loạn xạ” khi trở thành người yêu của nhau không?
 

Tấn Minh: Là bạn thân thiết lâu năm nên khi bị “sét đánh”, Tấn Minh có vẻ bình tĩnh hơn, tuy nhiên cũng khá “đau đầu” lúc chuẩn bị nói lời yêu. Từng là “quân sư tình yêu” cho nhau nên không biết sẽ phải dùng “chiêu” gì để chinh phục Huyền. Vậy mà rồi cũng xong.
 
Thu Huyền: Đúng là từ tình bạn chuyển sang tình yêu thì nó không có cái cảm giác lạ lẫm, hồi hộp… Nhưng mà khi anh Minh nói lời yêu thì Huyền vẫn rất run, đó là cảm xúc mà Huyền nghĩ là cô gái nào cũng trải qua. Tình yêu của chúng tôi cũng giống như mọi người là vậy.

- Anh chị bồi đắp cho tình yêu của mình như thế nào để chuyển hóa thành cuộc sống vợ chồng?
 
Tấn Minh: Tôi nghĩ rằng trong tình yêu, sự lãng mạn thôi chưa đủ, mà còn là sự chia sẻ và tin tưởng. Tất cả mọi thứ đều phải được xuất phát từ sự chân thành và niềm tin ở nhau.
 
Thu Huyền: Sự lãng mạn chỉ như một lớp trang trí bề ngoài thôi, sự quan tâm, chăm sóc cho nhau sẽ nuôi dưỡng cho tình yêu ngày càng bền chặt, đó mới là điều quan trọng. Huyền và anh Minh đều là nghệ sỹ nhưng không quá lãng mạn đến mức “tâm hồn treo ngược cành cây”, chúng tôi luôn nhìn vào thực tế để quan tâm đến nhau một cách thiết thực nhất.
 

Gia đình - Nơi bình yên nhất cho tâm hồn

- Nhiều người đàn ông chỉ biết kiếm tiền về cho vợ, còn mọi thứ ở nhà đều do người đàn bà đảm nhiệm, niềm vui của họ là ở những quán bia hay những ồn ào của phố xá, anh Minh thì sao?
 
Tấn Minh: Tôi là một nghệ sỹ, hàng ngày tiếp xúc với những nơi náo nhiệt, những xanh đỏ của sân khấu và ồn ã của phố phường nên chỉ khi về nhà, tôi mới thực sự có cảm giác thư thái, an lành. Với tôi, gia đình là nơi bình yên nhất của tâm hồn mà không nơi nào có được.
 
Thu Huyền: Các cụ nói “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, đại ý là đàn ông chỉ làm việc lớn như kiếm tiền, xây nhà, mua xe… còn đàn bà thì chăm sóc con cái, lo việc bếp núc… Tuy nhiên, anh Minh là người sống chu đáo và tận tâm với gia đình, từ việc lớn đến việc nhỏ anh đều chăm lo và cho đó là công việc bình thường. Huyền rất may mắn khi có được người chồng như anh.

-Cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi những xích mích, va chạm. Anh chị “hóa giải” những xung đột đó như thế nào?
 
Thu Huyền: “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa biết đời nào khê”, các cụ nói không sai đâu. Khi nóng giận người ta sẽ không còn là mình, và nếu không biết tiết chế sẽ gây tổn thương cho người khác, thậm chí đẩy sự việc ngày càng đi xa hơn, không cứu vãn được. Huyền là người nóng nảy nên anh Minh thường “im lặng đêm Hà Nội” mỗi khi Huyền “nổi cơn tam bành” (cười to).

Tấn Minh: Vì là bạn thân của nhau lâu năm nên hiểu hết tính nhau, do vậy mà cũng dễ chiều thôi. Huyền nói vui thôi chứ hiếm khi “nổi cơn” lắm, thỉnh thoảng cu Tít (con trai vợ chồng Minh - Huyền) quá nghịch thì cô ấy cũng phải quát tháo gọi là “tiếng hát át tiếng bom” cho cu Tít sợ thôi. Huyền là người biết điều. Quan điểm của tôi là đơn giản hóa mọi chuyện, tất cả đều có thể giải quyết được.
 
 
Sự nghiệp là hệ quả của cuộc sống gia đình
- Anh và chị đều là những nghệ sỹ nổi tiếng và có những cống hiến được mọi người trân trọng. Trong những thành công đó, yếu tố gia đình chiếm bao nhiêu phần trăm?
 
Tấn Minh: Khi còn độc thân thì Minh cũng đã được nhiều người biết đến với một giọng hát trong sáng. Sau khi lấy vợ thì mình cảm thấy đằm hơn về cảm xúc và chín chắn hơn trong cách làm nghề, đó chính là do yếu tố gia đình đem lại. Sự nghiệp là hệ quả của đời sống gia đình. Tôi nghĩ vậy.
 
Thu Huyền:
Huyền cũng nghĩ thế, dù ngoài xã hội, có rất nhiều người thành đạt hoặc trở thành tỉ phú mà không cần phải có cuộc sống gia đình hạnh phúc, nhưng nếu như vậy thì cuộc sống thật buồn tẻ và nó mất đi một nửa ý nghĩa. Huyền chấp nhận là một người phụ nữ bình thường với một công việc lặng lẽ, nhỏ bé nhưng có một gia đình hạnh phúc, êm ấm hơn là một vị tổng thống cô đơn bất hạnh trong tình yêu.

- Nghe nói cả anh và chị đang rục rịch làm album vol 3?
 
Tấn Minh:
Sau khi thực hiện xong việc lớn là xây nhà thì tôi đang bắt tay vào làm album vol 3. Đây sẽ là một album pop nhẹ nhàng, gần gũi nhưng văn minh. Sẽ có nhiều điều bất ngờ dành cho khán giả ở album này. Mọi người cố chờ đến cuối năm nhé.
 
Thu Huyền: Sau Đủng đỉnh yếm đào, Huyền cũng đang dự định ra album tiếp theo, có thể sẽ là một DVD Chèo cổ, Huyền đang cố gắng để có một album hoàn chỉnh và hoàn hảo nhất trong khả năng của mình.
 

- Bố và mẹ đều là nghệ sỹ, vậy bé Tít nhà anh chị có năng khiếu ca hát không? Anh chị có cho bé theo con đường nghệ thuật mà bố mẹ đang đi?
 
Bé Tít (tên thật là Huỳnh Minh Nam) rất hiếu động và nghịch ngợm. Tít cũng có khiếu ca hát khi rất nhanh thuộc lời bài hát và có thẩm âm, tiết tấu khá tốt. Tuy nhiên, Huyền và Minh muốn để cho bé phát triển tự nhiên, sau này lớn lên, bé có thiên hướng nghề nào thì sẽ cho bé theo nghề đó, quan điểm của hai vợ chồng là không ép con theo ý bố mẹ mà chỉ là định hướng cho con mà thôi.
 
- Cảm ơn anh chị và chúc cho gia đình Tấn Minh - Thu Huyền luôn hạnh phúc và thành công hơn nữa trong sự nghiệp.

Theo VNMedia

Chia sẻ