Tấn bi kịch của người phụ nữ bị chồng đòi lại tiền cưới

Ngọc Hưng,
Chia sẻ

Do mâu thuẫn không thể hàn gắn, chị Vui đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ sinh sống và tính đến chuyện ly hôn. Tuy nhiên, người chồng đã đưa ra điều kiện: “Muốn ly hôn thì phải trả lại tiền cưới”. Để rồi, khi mang tiền cưới trả lại, chị Vui đã bị người chồng dội cả ấm nước sôi lên người khiến chị bị bỏng nặng.

Tấn bi kịch của người phụ nữ bị chồng đòi lại tiền cưới - Ảnh 1.

Chị Vui đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: N.Hưng

Mối tình định mệnh

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có đông anh, chị em tại xã Lương Sơn (huyện Thường Xuân, Thanh Hóa), chị Trần Thị Vui (29 tuổi) đã sớm phải dừng việc học để phụ giúp gia đình. Tính tình chịu thương, chịu khó nên chị Vui được rất nhiều chàng trai trong thôn theo đuổi. Nghĩ đến cảnh bố mẹ già phải còng lưng lo kinh tế nên chị Vui đã từ chối bao lời “ong bướm” của những thanh niên bản địa. Chính vì vậy, khi bước sang tuổi 28, chị mới chấp nhận vui vén hạnh phúc riêng tư của mình.

Dẻo miệng và hoạt bát, anh Nguyễn Văn Bốn (29 tuổi, ở xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của chị Vui cùng người thân trong gia đình. “Chuyện vợ chồng đúng là duyên số. Trước đó, vì hoàn cảnh gia đình, tôi đã từ chối bao lời cầu hôn của những thanh niên trong xóm. Nhưng rồi cuối cùng lại gắn duyên một cách chóng vánh với Bốn chỉ sau vài tháng quen biết. Để rồi, khi lập gia đình, giữa hai vợ chồng đã không tìm được tiếng nói chung nên thường phát sinh mâu thuẫn”, chị Vui chia sẻ.

Ngày chị Vui đưa anh Bốn về ra mắt gia đình, ông Trần Hợp Tuyên (60 tuổi, bố đẻ của Vui) mừng lắm. Phần vì con gái đã lớn tuổi, phần vì chàng rể tương lai khá hoạt ngôn, chịu khó nên ông Tuyên rất ưng ý. “Thấy con gái muốn lấy chồng, gia đình tôi đã đồng ý và vun vén cho cháu. Thời gian đầu mới cưới, vợ chồng Vui khá hạnh phúc, tiếng cười, tiếng nói luôn rộn rã trong căn nhà nhỏ. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng, mâu thuẫn bắt đầu phát sinh giữa hai vợ chồng, Vui đã bỏ về nhà và kể với chúng tôi là thường xuyên bị chồng hành hạ, đánh đập. Cháu nói là không thể chung sống với người chồng vũ phu, muốn được ly hôn.

Tuy nhiên, Bốn ra điều kiện, Vui muốn được ly hôn thì phải trả lại tiền cưới. Nghe con gái kể, tôi đã chở cháu xuống nhà chồng nói chuyện và khuyên nhủ hai đứa nhường nhịn lẫn nhau. Tưởng mọi việc êm xuôi, không ngờ khi chuẩn bị ra về, Bốn lừa con gái tôi vào buồng lấy quần áo rồi dội cả ấm nước sôi lên người. Hiện gia đình chồng đã đến hỏi thăm, riêng Bốn định lên nhưng chúng tôi không cho lên vì sợ cháu Vui bị sốc”, ông Tuyên cho biết.

BS Lê Mai Dung, Phó Trưởng khoa Chỉnh hình - Bỏng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa) cho biết, bệnh nhân Trần Thị Vui đến nay đang phải nằm viện điều trị, bệnh nhân bị bỏng khoảng 13% và bỏng ở nhiều cấp độ, trong đó những phần nào bị đổ trực tiếp nước sôi vào người bị bỏng đến cấp độ 3. Theo phân tích của BS Mai Dung, nguyên nhân khiến vết bỏng trên thân thể chị Vui trở nên nguy cấp là do trước khi nhập viện, bệnh nhân này đã điều trị theo phương pháp đắp lá khiến nhiều vùng vết bỏng bị nhiễm trùng. Đến khi nhập viện thì đã có nhiều chỗ bị hoại tử. “Hiện tại, bệnh nhân Vui đã ổn định về tâm lý, những phần bị bỏng độ 1 và độ 2 sẽ dần tự liền sau khi điều trị, còn phần bị bỏng cấp độ 3 sẽ phải điều trị và theo dõi xem da có tái tạo lại được hay không. Sau một thời gian theo dõi, nếu không tiến triển chúng tôi sẽ phải tiến hành kĩ thuật vá da”, BS Mai Dung thông tin.

Tấn bi kịch

Trở lại với thực tại, chị Vui vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì đã xảy ra với bản thân. Những vết bỏng rộng khắp lưng, cổ, ngực, với nhiều chỗ đã dần hoại tử khiến cho chị rất khó khăn trong mọi cử động. Bên giường bệnh, chị kể với chúng tôi về cuộc sống bất hạnh của mình. Sau ngày cưới, cuộc sống vợ chồng chị hết sức vui vẻ, đầm ấm. Tuy nhiên, thời gian sau, chị Vui vẫn chưa có bầu khiến chồng lo lắng, sinh cáu gắt, xúc phạm, thậm chí đánh đập vợ.

Những hành động của chồng khiến trái tim chị Vui đau nhói và đó cũng là nguyên nhân khiến cuộc sống vợ chồng ngày càng trở nên mâu thuẫn. Không chịu được cuộc sống ngột ngạt, chị Vui bỏ về nhà bố mẹ và đòi ly hôn. Mỗi lần đề cập chuyện này, chồng chị đều dọa sẽ đổ nước sôi, tạt axit. “Tôi đã nhiều lần nói chuyện về cuộc sống gia đình, rằng phải mỗi người nhường nhịn nhau, nếu anh Bốn cảm thấy không còn yêu thương tôi như lúc ban đầu thì có thể đường ai nấy đi. Song cứ nói đến chia tay, ly hôn là anh Bốn dọa dẫm”, chị Vui kể.

Trong lúc chị Vui ở quê ngoại, chồng chị cũng có nhiều lần lên thăm và muốn chị trở về đoàn tụ gia đình. Ngày 1/7, chồng chị lên thăm, hai vợ chồng lại xảy ra mâu thuẫn nên Bốn đã tức giận bỏ về với câu nói: “Nếu chia tay thì trả lại tiền, vàng”. Thấy không thể sống được với nhau, ngày 6/7, chị Vui cùng với bố đẻ về gia đình chồng để trả tiền, vàng. “Sau khi gửi xong tiền, vàng, tôi cùng bố ra về. Anh Bốn có gọi tôi quay lại bảo mang quần áo đi, để đây cũng không ai mặc nên tôi đi vào phòng thu dọn quần áo. Trong lúc đang thu dọn đồ thì bất ngờ Bốn dội cả ấm nước siêu tốc đang sôi đổ vào người tôi rồi bỏ đi”, chị Vui cho biết.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đình Tới - Trưởng Công an xã Ngọc Lĩnh (huyện Tĩnh Gia) cho biết, dù mới cưới nhau được vài tháng nhưng cuộc sống vợ chồng của chị Vui không hoà thuận, thường xuyên cãi vã. Công an huyện Tĩnh Gia đang lấy lời khai các bên liên quan để có căn cứ xử lý.

Chia sẻ