Sống sót kỳ diệu sau cơn đau tim nguy hiểm, người phụ nữ kể về cảm giác kỳ lạ khi sang "thế giới bên kia"

Lam Chi ,
Chia sẻ

Người phụ nữ đang viết một cuốn sách kể về trải nghiệm đáng kinh ngạc của mình ở “thế giới bên kia”.

Tờ Daily Mail vừa đăng tải thông tin về Jenna Tanner - một người phụ nữ Mỹ - đã sống sót kỳ diệu sau một cơn nhồi máu cơ tim nguy hiểm. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, Tanner đã có trải nghiệm về “thế giới bên kia”. Cô cũng đang viết một cuốn sách kể về trải nghiệm đáng kinh ngạc này của mình. 

Kể về “thế giới bên kia” 

Tanner kể lại, vào ngày 9/3/2022, cô đột ngột bất tỉnh sau khi trải qua nhiều lần bị đau ngực và khó thở. Cô đã bỏ qua những triệu chứng này vì cho rằng đó là dấu hiệu của cảm cúm thông thường do các con cô cũng vừa mới mắc. Thế nhưng thực tế, Tanner bị nhồi máu cơ tim góa phụ (Widowmaker heart attack - tình trạng khi động mạch lớn nhất của tim bị tắc nghẽn hoàn toàn). Ước tính, chỉ có 12% nạn nhân sống sót sau cơn đau tim này, Daily Mail thông tin. 

Sống sót kỳ diệu sau cơn đau tim nguy hiểm, người phụ nữ kể về cảm giác kỳ lạ khi sang "thế giới bên kia" - Ảnh 1.

Jenna Tanner - Người đã từng có trải nghiệm về "thế giới bên kia" (Ảnh: Daily Mail).

“Tôi cảm thấy ngực mình bị đè nặng, như có một con voi giẫm lên”, Tanner nói.  

Sau khi rơi vào trạng thái bất tỉnh, Tanner cho biết cô đã trải qua những cảm giác kỳ lạ và nhìn thấy nhiều hình ảnh không tưởng. 

“Tôi cảm giác như mình đang lơ lửng trong không gian và tiến gần tới một thứ giống như một tinh vân (những đám mây bụi và khí khổng lồ trong không gian) đầy màu sắc. Tôi thấy những đám mây lớn đang chuyển động và rất nhiều ngôi sao sáng rực rỡ. Tôi thấy mình trôi theo những đám mây ấy một cách rất bình yên”, Tanner kể lại. 

“Lúc ấy, tôi không hề nghĩ tới bất cứ điều gì tồi tệ trong cuộc đời mình. Những gì tôi nghĩ tới là những người tôi đã quen biết và những nơi tôi đã từng đến. Tất cả đều là những điều tốt đẹp”, Tanner cho hay.

Trải nghiệm sinh tử thay đổi suy nghĩ về cuộc sống

May mắn thay, người nhà của Tanner đã lập tức gọi cấp cứu sau khi phát hiện cô bất tỉnh. Nhân viên y tế có mặt sau đó 13 phút và tiến hành hồi sức, cứu sống Tanner. 

Sau khi được đưa tới viện, Tanner được các bác sĩ đặt máy tạo nhịp tim và stent để thông mạch máu bị tắc thay vì tiến hành mổ tim. Nhờ đó, Tanner đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.

Bác sĩ tim mạch điều trị cho Tanner không giấu được sự kinh ngạc nói: “Trong suốt 20 năm làm nghề và thực hiện hơn 4.000 ca mổ tim, tôi chưa từng thấy ai sống sót sau tình trạng nguy hiểm như thế”. 

Chỉ sau 10 ngày điều trị, trong đó có 6 ngày nằm ở phòng hồi sức tích cực, Tanner đã có thể tự đi bộ ra khỏi bệnh viện mà không cần ai dìu.

Dù may mắn sống sót nhưng quá trình hồi phục của Tanner không hề dễ dàng. Cô bị tăng gần 20kg do tác dụng phụ của thuốc. Cô cũng mắc rối loạn stress sau sang chấn và hiện phải dùng tới 13 loại thuốc khác nhau để kiểm soát sức khỏe tim mạch và tinh thần.

Tuy vậy, Tanner cho biết trải nghiệm sinh tử đó đã giúp cô nhìn rõ điều gì mới thực sự quan trọng trong cuộc đời. Cô nói: “Tôi nhận ra điều quý giá nhất trong cuộc đời không phải là sự nghiệp, danh vọng hay tiền bạc mà là tình cảm giữa con người với con người, những kết nối chân thành mà ta đã có”.

(Nguồn: Daily Mail)

Chia sẻ