Sống đến tuổi 70 mới thấm: Con cái thực sự hiếu thuận đều sở hữu 3 đặc điểm này!

Thanh Hương,

Bất kể cuộc sống có bận rộn đến đâu, những người con hiếu thảo thực sự sẽ luôn biết cách trao đi sự quan tâm ấm áp nhất khi cha mẹ cần.

Nhiều người lầm tưởng rằng chỉ cần con cháu khôn lớn thành người là bản thân có thể kê cao gối an hưởng tuổi già. Thực tế, nếu con cái không hiếu thuận, những năm tháng cuối đời của cha mẹ vẫn đầy rẫy xót xa. Ngược lại, sự hiện diện của những đứa con hiếu thảo, biết "báo ân" mới chính là chỗ dựa tinh thần quan trọng nhất.

Vậy thế nào mới được coi là người con thực sự đến để báo ân cha mẹ? Khi về già, bạn sẽ nhận ra họ đều có chung những đặc điểm dưới đây:

1. Ngôn hành hợp nhất: Chân thành từ tâm, hiếu đạo từ hành động

Cổ nhân có câu: "Bách thiện hiếu vi tiên, luận tâm bất luận tích, luận tích hàn môn vô hiếu tử" (Trong trăm điều thiện chữ Hiếu đứng đầu, xét ở cái tâm chứ không xét ở hành vi, nếu xét hành vi thì nhà nghèo không có con hiếu thảo). Câu nói này khẳng định cốt lõi của đạo hiếu nằm ở sự chân thành. Sự hiếu thuận đích thực phải xuất phát từ lòng kính yêu và quan tâm tận đáy lòng, chứ không phải những việc làm hời hợt bên ngoài.

Trong cuộc sống, không khó để bắt gặp những trường hợp trái ngược. Có những người con nói lời hay ý đẹp, hứa hẹn đủ điều như đưa cha mẹ đi du lịch, mua quà đắt tiền, nhưng rốt cuộc lại tìm đủ cớ để thất hứa. Đó chỉ là hiếu thuận trên "đầu môi chót lưỡi".

Ngược lại, người con thực sự có hiếu sẽ không nói suông. Dù công việc bận rộn đến đâu, họ vẫn định kỳ dành thời gian ăn cơm, trò chuyện và lắng nghe cha mẹ kể chuyện xưa. Khi cha mẹ ốm đau, họ là người đầu tiên túc trực, lo toan từng viên thuốc, bát cháo.

Động lực của họ không đến từ áp lực xã hội hay ràng buộc đạo đức, mà xuất phát từ tình cảm tự nhiên. Họ thấu hiểu sự hy sinh to lớn của đấng sinh thành và biến đạo hiếu thành hệ giá trị sống của bản thân. Chính những hành động "nói đi đôi với làm" ấy như dòng nước mát lành, âm thầm tưới mát tâm hồn và sưởi ấm cha mẹ trong những năm tháng tuổi già.

Ảnh minh họa

2. Lòng mang ơn sâu, tâm tròn kính trọng: Trân trọng từng lời khuyên của cha mẹ

Một người con biết ơn sẽ luôn nhìn cha mẹ bằng ánh mắt kính trọng. Họ khắc ghi mọi nỗ lực mà cha mẹ đã dành cho gia đình và bản thân mình. Trái lại, những kẻ vô ơn thường coi sự hy sinh của cha mẹ là điều hiển nhiên, thậm chí còn quát mắng, hắt hủi đấng sinh thành vì những chuyện cỏn con.

Người con hiếu thảo luôn tôn trọng kinh nghiệm sống và trí tuệ của cha mẹ. Khi gặp khó khăn, họ chủ động xin lời khuyên. Trong các buổi họp mặt gia đình, họ luôn để cha mẹ ngồi ở vị trí trang trọng, chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ.

Họ không bao giờ tỏ thái độ thiếu kiên nhẫn hay chê bai cha mẹ "lẩm cẩm", "lạc hậu". Bởi họ hiểu rằng, để nuôi lớn con cháu thành tài, cha mẹ đã phải chắt chiu, dành dụm những gì tốt nhất cho mình.

Sự kính trọng này giúp cha mẹ cảm thấy bản thân vẫn còn giá trị, vẫn được tôn vinh. Đó là thông điệp ý nghĩa nhất mà con cái gửi đến cha mẹ: Những hy sinh ngày xưa của bố mẹ không hề uổng phí, và nay đã được đền đáp bằng sự trân trọng và yêu thương.

3. Lặng lẽ chở che, ân cần bầu bạn: Sự hiện diện quý hơn vàng

Khi về già, mong mỏi lớn nhất của cha mẹ không phải là tiền bạc, mà là sự sum vầy. Những người con "báo ân" thấu hiểu sâu sắc điều này, họ chọn cách lặng lẽ ở bên và kiên trì bầu bạn.

Hãy nhìn vào câu chuyện của bác Lý. Thời trẻ, bác bôn ba vất vả vì gia đình. Khi về già, sức khỏe yếu đi, các con cũng đã yên bề gia thất. Dù công việc bận rộn, con trai cả của bác ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm sức khỏe, cuối tuần lại đưa vợ con về thăm, cùng cha ăn bữa cơm, dọn dẹp nhà cửa. Cô con gái út sống gần nhà thì cách vài hôm lại ghé qua, mua cho bác món bánh yêu thích, cùng cha đi dạo công viên, sưởi nắng.

Nhờ sự hiếu thuận đó, tuổi già của bác Lý trôi qua trong sự đủ đầy và hạnh phúc. Các con của bác không cần nói những lời hoa mỹ, họ dùng chính thời gian và sự hiện diện của mình để xua tan nỗi cô đơn của tuổi già. Sự bầu bạn ấy tựa như ánh nắng ấm áp ngày đông, sưởi ấm cả thể xác lẫn tâm hồn người cha già yếu.

Không cần đợi đến khi cha mẹ già yếu mới mong con cái báo ân. Ngay từ những cử chỉ thường ngày, ta đã có thể cảm nhận được tấm chân tình ấy. Như người xưa vẫn dạy: "Cừu có ơn quỳ bú, quạ có nghĩa mớm mồi". Loài vật còn biết ơn nghĩa sinh thành, huống chi là con người.

Bất kể cuộc sống có bận rộn đến đâu, những người con hiếu thảo thực sự sẽ luôn biết cách trao đi sự quan tâm ấm áp nhất khi cha mẹ cần.

Chia sẻ