Nghe những lời tự thú của chồng, tôi cảm thấy đau đớn tột cùng.
Chỉ vì một câu hỏi vu vơ mà kẻ thủ ác Faiz Nurdin, 28 tuổi sống tại Indonesia đã xuống tay hạ sát thai phụ xấu số.
Biết được hành động của chàng trai này dành cho người bạn gái đã khuất, ai cũng phải rơi lệ...
Thật không ngờ người chồng hiền lành ấy lại có suy nghĩ thật sai trái...
Khi cảnh sát có mặt, con tinh tinh Travis vẫn chưa chịu buông tha cho Charla và để giữ tính mạng của nạn nhân, cảnh sát đã phải giơ súng bắn chết con vật.
Cặp vợ chồng đã chia sẻ bức thư của con gái mình lên mạng và cũng khiến hàng trăm nghìn người phải rơi lệ theo.
Nhìn số tiền bà để lại, dân làng mới cảm thấy hiểu bà hơn, hiểu lý do tại sao bà có tiền nhưng lại chấp nhận sống một cách nghèo nàn. Chung quy, đời bà cũng chỉ đều vì tiền mà làm cho tan nát, đau khổ.