Sợ đông đúc ở trung tâm, nhiều người đổ về xóm đạo lớn nhất Sài Gòn, bãi xe tự phát hốt bạc mùa Giáng sinh
Thay vì chọn nhà thờ Đức Bà, phố đi bộ Nguyễn Huệ hay những khu vực trung tâm khác, rất nhiều gia đình Sài Gòn đã đổ về xóm đạo Quận 8 đón Giáng sinh với tâm lý "xa nội thành cho thoải mái". Tuy nhiên, thực tế thì không phải vậy.
Ngay từ đầu đường Phạm Thế Hiển (Quận 8), nơi tồn tại xóm đạo lớn nhất Sài Gòn, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phải làm việc cực kỳ vất vả để ngăn không cho xe máy chạy lấn lề, dành đường cho người đi bộ.
Từ 18h, lượng người đổ về đây cực "khủng", trong đó hầu hết là những gia đình có con nhỏ.
Cậu bé kháu khỉnh cùng cha đi đón Chúa Giáng sinh.
Đường đông, phương tiện lưu thông chậm chạp, nhiều gia đình, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ tỏ ra mệt mỏi.
Đông đảo người đi chơi Giáng sinh tại xóm đạo Phạm Thế Hiển (Quận 8).
Chị Ngọc ẵm con trai đi đón Giáng sinh.
Chị Ngọc (25 tuổi) dẫn theo con trai và mẹ từ trung tâm thành phố đến đây chơi với hi vọng sẽ bớt kẹt xe và có không gian hơn. Tuy nhiên, khi đến nơi, chị lắc đầu ngao ngán vì mất hơn 20 phút mới gửi xe được.
Còn chú Hùng (Quận Tân Bình) cũng tranh thủ chở vợ đến mua những chiếc lồng đèn ngôi sao bằng giấy về treo Tết.

Những cây khô được giăng đèn rực rỡ.

Cha trổ tài chụp hình cho con.
"Tôi đứng đây chờ vợ chen vào mua rồi ra về. Chứ giữ xe mất quá, xe máy mà đến 20.000 đồng/chiếc. Năm nào cũng vậy..." - chú tặc lưỡi.
Theo ghi nhận của phóng viên, khá nhiều bãi giữ xe tự phát mọc lên, với giá giữ dao động từ 10.000-30.000 đồng cho mỗi chiếc xe máy. Có nơi tận dụng cả công trường xây dựng để giữ xe.

Đêm Giáng sinh náo nhiệt tại khắp nơi trên Sài Gòn.
Càng vào sâu trong xóm đạo, không gian càng chật chội khi khá nhiều gia đình dừng lại trước các hang đá nhân tạo chụp hình cho con nhỏ.
Anh Hào (trú tại Quận 7) dùng điện thoại chụp hình cho con. Anh cho biết, thấy vào trung tâm quá chen chúc mệt mỏi nên vài năm nay đã thử chở vợ con qua Quận 8 vui chơi. Theo anh, khu vực xóm đạo dù cũng đông nhưng vui vẻ và ấm cúng hơn. Trên con đường này có nhiều nhà thờ nên người dân cũng chia nhau vào chứ không tập trung lại một chỗ.

Thánh đường đông đúc.

Khu vực trước nhà thờ Bình Thái không còn chỗ chứa.
Đông đúc nhất có lẽ là khu vực nhà thờ Bình Thái. Trước nhà thờ, lực lượng chức năng đã đặt các làn sắt di động để quản lý giao thông. Khoảng hơn 19h, bên trong lễ đường nhà thờ bắt đầu làm lễ, thu hút hàng trăm người đến dự. Nơi đây có dựng những hang đá lớn và một con suối giả rất cao, tạo nên khung cảnh rất lung linh.

Mẹ con chị Hồng bán được rất nhiều nón len.
Trong đêm 24-12, nhiều người bán hàng rong cũng bội thu. Chị Hồng (45 tuổi) cùng 3 cô con gái ruột bán được khá nhiều nón len.
"Mình bán chỉ 15.000 đồng/cái, giá phải chăng nên khá nhiều người mua. Năm nay nhìn chung khách đông hơn năm ngoái", chị Hồng chia sẻ.
Dự kiến khi thời điểm "Chúa giáng trần" đến gần, lượng người đổ đến khu vực này sẽ càng đông hơn.

Một cô bé thấm mệt vì đông đúc.


Liên tục chụp hình.

Hai mẹ con "bà già Noel" xinh đẹp.

Xuất hiện nhiều bóng hồng đi chơi Giáng sinh.

Hang đá lung linh.

Cha con mệt mỏi.