Singapore: Bắt người giúp việc ăn tóc trong nhà vệ sinh, thai phụ trả giá

Phạm Nghĩa,
Chia sẻ

Một thai phụ ở Singapore bị kết án tù 8 tuần vì đánh đập và bắt người giúp việc ăn tóc cùng bông gòn bẩn.

Đài CNA cho biết bản án được đưa ra ngày 5-5. Bị cáo - bà Tan Hui Mei, 35 tuổi - cũng được lệnh phải bồi thường cho nạn nhân 3.200 SGD (2.400 USD) hoặc lãnh thêm 16 ngày tù giam nữa.

Bà Tan đã nhận tội hành hung người khác, trong khi tòa án xem xét thêm 3 tội danh dành cho thai phụ này.

Theo cáo trạng, bà Tan sống với chồng, mẹ ruột và 3 cô con gái vào thời điểm phạm tội. Nạn nhân là một phụ nữ Indonesia 24 tuổi, bắt đầu làm việc cho bà Tan từ tháng 11-2018 với mức lương 600 SGD (450 USD)/tháng. Cô được giao nhiệm vụ nấu ăn và chăm sóc con gái út của bà Tan, một đứa trẻ mới biết đi.

Singapore: Bắt người giúp việc ăn tóc trong nhà vệ sinh, thai phụ trả giá - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ: CNA

Khoảng thời gian từ tháng 11-2018 đến tháng 3-2019, bà Tan bắt người giúp việc ăn một miếng bông gòn bẩn trên bàn ăn. Cùng thời gian đó, bà ta còn bắt người giúp việc ăn tóc trên sàn nhà vệ sinh.

Tháng 12-2018, nạn nhân gọi điện báo cảnh sát để tố cáo bà Tan tát mình vài lần do không hài lòng với cách làm việc. Nhưng sau đó, cô vẫn trở về nhà của bà Tan để tiếp tục công việc.

Sáng 30-3-2019, nạn nhân tắm cho con bà Tan rồi để đứa trẻ lại với mẹ của bà ta. Đứa trẻ sau đó bật khóc khiến bà Tan nổi giận tát và đập vào trán người giúp việc. Tối hôm sau, bà Tan gọi người giúp việc vào phòng ngủ để xoa bóp chân và hành hung khi thấy cô ngủ gật. 

Cảnh sát được gọi tới nhà bà Tan và đưa người giúp việc tới bệnh viện. Cô bị bầm tím trên trán và cánh tay.

Phó công tố viên Kathy Chu cho biết người giúp việc bị thất nghiệp 7 tháng kể từ tháng 4-2019 cho đến khi xin vào làm việc cho một gia đình khác hồi tháng 12-2019. Bà Chu yêu cầu bản án tù ít nhất 12-15 tuần và số tiền bồi thường ít nhất là 3.200 SGD cho những đau đớn và khoảng thời gian thất nghiệp của người giúp việc.

Về phần mình, bà Tan tỏ ra hối hận về hành động của bản thân: "Tôi biết rằng tôi đã sai. Gia đình cần tôi và tôi không muốn sinh con trong tù cũng như xa các con của mình".

Chia sẻ