Sau 1 năm hẹn hò, cô gái lộng lẫy xuất hiện trong lễ cầu hôn nhưng khi người yêu vừa giàu vừa đẹp trai xuất hiện rồi quỳ xuống, cô đã hất bay nhẫn mấy nghìn đô bỏ chạy

Rena,
Chia sẻ

"Đây chính là người đàn ông em yêu nhưng gương mặt này lại không phải là gương mặt em biết về anh suốt 1 năm qua hay sao. Em hất chiếc nhẫn trước mặt mình, hoảng sợ bỏ chạy ra cửa", cô gái kể.

Đôi khi, cuộc đời sẽ bắt ta đưa ra những sự lựa chọn khó khăn. Chúng ta sẽ phải đứng trước các phương án khác nhau, chọn sao cho đúng để không hối hận cả đời. Chuyện tình cảm cũng như thế thôi.

Mới đây, một cô gái đau khổ kể về màn cầu hôn của mình vừa mới diễn ra. Câu chuyện như sau:

Đêm qua em mới được cầu hôn xong các chị ạ. Nhưng sự thật thì không đơn giản như vậy. Em đã phát hiện một bí mật đáng sợ chính trong ngày hôm đó.

Trong một lần đang lướt facebook, em nhận được lời mời kết bạn của người lạ, vì tính chắc chắn, em vào tận facebook cá nhân người ta xem qua. Thấy anh này cũng có sở thích chơi tennis giống em nên em nhanh chóng đồng ý. Anh ấy nhắn tin làm quen luôn.

Đã lâu lắm rồi em mới gặp một chàng trai nói chuyện hay, điềm đạm và chín chắn như thế. Nghe cách nói chuyện, em biết ngay anh là người có sự nghiệp, giao thiệp rộng và rất thoải mái.

Và rồi, sau hai tháng nhắn tin qua lại như thế, anh đề nghị được gặp mặt em. Địa điểm anh chọn là một quán ăn sang trọng cách nhà em không xa.

Lần đầu tiên gặp mặt, anh ấy khiến em bất ngờ vì đẹp trai hơn em tưởng tượng nhiều quá. Anh nở nụ cười rất hiền khiến em thoải mái hơn với cuộc gặp mặt đầu tiên.

Sau đó, bọn em tiếp tục hẹn hò qua lại như vậy. Khi thì đi xem phim, đi ăn, dạo phố. Duy chỉ có điều em đề nghị đến sân tenis chơi là anh từ chối lúc thì đang đau cổ tay, lúc lại đau chân.

Thêm một điều nữa, hình như gặp em bên ngoài anh không quen hay sao đó, rất ít khi bày tỏ quan điểm cá nhân. Hồi trước, gặp vấn đề trong công việc, chuyện kinh doanh hay có hiểu nhầm cùng bạn bè, em đều nhắn qua trò chuyện. Lúc đó, anh ấy sẽ đưa ra những hướng giải quyết cho em. Còn đây, có lần em hỏi sang chuyện chứng khoán, anh chỉ cười rồi nói khéo rằng nếu em tự nghiên cứu sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm hơn nữa.

Khoảnh khắc cầu hôn, thấy người yêu vừa giàu vừa đẹp trai xuất hiện rồi quỳ xuống, cô gái trẻ sợ hãi, hất bay nhẫn mấy nghìn đô bỏ chạy - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Thú thật, có nhiều lúc em nghĩ rằng, nếu cả hai gặp mặt nhau mà ngồi đối diện rồi nhắn tin qua điện thoại cho nhau thì có lẽ em sẽ hứng thú hơn biết bao nhiêu. Và thậm chí cũng chỉ vì thích cách anh ấy thoải mái nói chuyện mà nhiều lần em báo mệt, chỉ muốn ở nhà để nhắn tin qua lại, tâm sự với anh nhiều điều thôi”.

Đúng là một cô gái trẻ và mối nhân duyên tình cờ. Rốt cuộc cuối cùng chuyện gì xảy đến khiến cô mất niềm tin và tỏ ra đau khổ ngần ấy chứ.

Bọn em yêu nhau suốt gần 1 năm như vậy. Điều nữa em băn khoăn chính là việc anh chẳng chạm vào em bao giờ. Giới hạn lớn nhất là nắm tay, không hôn, không qua đêm… như cách mà hàng loạt cặp đôi yêu nhau có thể làm.

Đứa bạn thân em suốt ngày nói ra nghi ngờ của bản thân. Nó hồ nghi rằng biết đâu người bạn trai này chỉ muốn lấy em làm ‘bình phong’ thôi. Anh ta có thể Gay lắm chứ. Chẳng ai yêu đương mà bỏ bê bạn gái hết cả. Đấy là câu mà con bạn em nó lải nhải ngày này qua tháng nọ.

Ngại nói trực tiếp quá nên em nhắn tin qua hỏi tế nhị, anh ấy đáp lại rằng muốn giữ gìn cho em, mọi chuyện đều có thể nói tiếp ngay sau khi em nhận lời cầu hôn mà.

Ngày kỷ niệm 1 năm yêu nhau, anh úp mở nói với em rằng hôm đó sẽ là ngày đặc biệt, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ.

Hôm đó, em cố tình mặc chiếc váy mới mua, trang điểm kĩ càng rồi bắt taxi đến buổi hẹn. Cả nhà hàng đèn hoa sáng trưng nhưng chẳng có ai khác ngoài vài nhân viên. Có lẽ, người yêu em bao luôn chỗ này cho sự kiện trọng đại.

Đột nhiên, có tiếng nhạc vang lên. Một người đàn ông từ từ tiến đến. Em vì muốn làm điệu nên bỏ kính cận ở nhà, đến khi anh ta tới gần, em mới nhận ra hình như người đàn ông nhầm chỗ mất rồi, đây đâu phải anh ấy. Đột nhiên, anh ta quỳ xuống trước mặt em, đưa nhẫn ra muốn cầu hôn.

Em bất ngờ tột độ vì rõ ràng gương mặt này dù có điển trai có chút quen nhưng già dặn và điều quan trọng không phải bạn trai mà em quen biết.

Khoảnh khắc cầu hôn, thấy người yêu vừa giàu vừa đẹp trai xuất hiện rồi quỳ xuống, cô gái trẻ sợ hãi, hất bay nhẫn mấy nghìn đô bỏ chạy - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Em bối rối nhìn chăm chăm vào cái nhẫn, là thương hiệu Catier đắt đỏ, có lẽ giá cả rẻ nhất cũng phải vài nghìn đô. Rồi bằng chất giọng trầm ấm, anh ta kể ngọn nguồn một câu chuyện.

Rằng, anh ta đã hơn 40 rồi đã trải qua một cuộc hôn nhân. Vợ anh ta mất cách đây hơn chục năm sau một lần tai nạn. Anh sống một mình từ đó và nghĩ sẽ độc thân như thế đến hết đời cho đến khi gặp được em trong một lần gặp công ty đối tác.

Anh ta có cảm tình với vẻ đáng yêu, cách em nhăn mũi khi lỡ uống phải một ngụm rượu trong veo như nước lọc. Bằng cách dễ dàng, anh có được cả facebook, số điện thoại, email hay thông tin trong hồ sơ em nộp xin vào công ty.

Nhưng anh đã hơn 40, em chỉ mới 25 thanh xuân phơi phới. Anh đã qua một đời vợ, sống ủ dột như một cụ già nên dù rất muốn vẫn chẳng dám xuất hiện gặp em. Anh đã cử cậu thư ký mới 24 tuổi đứng ra gặp mặt hộ. Và rồi anh cũng sợ cậu ta yêu em mất, em yêu vẻ ngoài điển trai của cậu ta nên cuống cuồng muốn xuất hiện, cầu hôn em luôn.

Nghe xong sự thật mà em choáng váng. Điều gì đang xảy đến thế này? Đây chính là người đàn ông em yêu nhưng gương mặt này lại không phải là gương mặt em biết về anh suốt 1 năm qua hay sao. Em hất chiếc nhẫn trước mặt mình, hoảng sợ bỏ chạy ra cửa. Lúc ngoái đầu quay lại, em thấy anh ấy quỳ luôn bằng hai chân, cúi mặt xuống.

Đó là chuyện xảy ra tối hôm qua của em đó các chị. Em có nguyên một đêm mất ngủ vì chẳng rõ nên hành xử thế nào nữa. Từ hôm qua đến giờ, anh ấy gửi cho em nhiều tin nhắn lắm. Lúc thì xin lỗi vì lừa dối em, lúc thì nói rằng xin em cơ hội và lúc thì tâm sự rằng anh có lúc muốn im lặng biến mất khỏi em mà chẳng đủ dũng khí.

Hiện giờ, trái tim em bối rối quá, em nên chọn thế nào đây?”.

Đúng là một câu chuyện rắc rối của cô gái 25 tuổi. Trong trường hợp này, chẳng mấy ai dám lựa chọn giúp cô, chỉ khuyên rằng cô nên lắng nghe trái tim mình mách bảo. Đọc qua câu chuyện, người ta cũng thấy rằng có lẽ cô gái này yêu chính người đàn ông đã nhắn tin hằng ngày với mình hơn là anh chàng có gương mặt đẹp trai ấy.

Chẳng rõ cô gái trẻ có đưa ra lựa chọn tha thứ hay không song đây cũng là bài học kinh nghiệm với nhiều người. Trong tình cảm, tuyệt đối đừng "thử nghiệm" hay dùng người "thế thân" vì rất có thể, chúng ta sẽ đánh mất người yêu chỉ vì những sự rút rè không đáng có như vậy.

Chia sẻ